Mẹ ham uống rượu, con trai 1 tuổi chết trong bồn tắm

ANTĐ - Một bà mẹ ở Anh đã bị kết tội ngộ sát sau khi khiến đứa con trai mới 1 tuổi chết trong bồn tắm vì mải uống rượu.

Tháng 9 năm ngoái, bà mẹ trẻ người Anh, Danielle Reeves, 24 tuổi bị ngồi tù vì một hành động thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết đáng thương của cậu con trai 12 tháng tuổi.

Cô đã để mặc cậu con trai Frankie-Joe, 12 tháng tuổi trong bồn tắm cùng với cậu anh trai Alfie, 3 tuổi đến gần 1 tiếng mà không hề có sự giám sát nào của người lớn, và điều đáng sợ hơn là nước trong bồn quá đầy, ở mức rất nguy hiểm cho cả 2 cậu bé. Sự cẩu thả này xảy ra chỉ 1 ngày sau bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi của cậu bé Frankie-Joe. Khi được phát hiện ra thì cậu bé đã bị chết đuối.

Người mẹ vô trách nhiệm này thậm chí còn cố tình đổ lỗi cho cậu bé Alfie 3 tuổi về cái chết oan uổng của Frankie-Joe. Cô cho rằng vì ghen tị nên Alfie đã dìm em trai xuống bồn tắm.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng "Cô ấy không xứng đáng làm mẹ". Và chắc rằng bà mẹ trẻ này sẽ phải sống với nỗi ân hận đeo đẳng về những gì đã xảy ra trong suốt phần đời còn lại của cô.

Trước những chứng cứ và sự phán xét của dư luận, Danielle Reeves phải thừa nhận cô đã uống rượu trong khi để bọn trẻ một mình trong bồn tắm.

Danielle Reeves bị tòa án phán xét vì tội ngộ sát với hình phạt là 45 tháng tù giam.