Mặt trái của danh hiệu

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi: Anh đố cô Hến nhé, giá của “ngôi sao điện ảnh triển vọng” là bao nhiêu?

Mặt trái của danh hiệu

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi: Anh đố cô Hến nhé, giá của “ngôi sao điện ảnh triển vọng” là bao nhiêu?

- Chắc phải tiền tỷ.

- Hai trăm triệu đồng.

Hến hỏi ngay:

- Anh đang đề cập đến chuyện một diễn viên tố cáo việc mình phải chi 200 triệu đồng để “mua” giải “ngôi sao điện ảnh triển vọng” nhưng chỉ nhận được giải 3 đấy à?

- Đúng, chuyện xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh đây và vấn đề đang “ nóng” đấy.

Trùm Sò nghi ngờ:

- Anh có nằm trong Ban Giám khảo, có được chia chác gì không mà “nóng”?

- Tất nhiên là không, anh nói đây là dư luận đang “nóng”. Bởi từ lâu rồi việc tổ chức những cuộc thi hoa hậu, diễn viên, tiếng hát này tiếng hát kia, ngôi sao này ngôi sao nọ xảy ra lắm điều tiếng. Nó âm ỉ cháy, nay thì bùng phát rồi.

Hến thắc mắc:

- Nhưng người bị tố cáo đã chối phăng, xử lý cũng khó.

- Anh nghĩ là không khó nếu cơ quan chức năng quyết tâm điều tra, xác minh làm rõ để xử lý thật nghiêm minh. Vấn đề này giống như cái ung nhọt cần được mổ xẻ đến nơi đến chốn.

Trùm Sò gật gù:

- Vâng, em cũng đồng ý với anh Hai, đã đến lúc phải làm rõ trắng đen, xử lý rốt ráo chứ úp úp, mở mở mất uy tín quá. Rồi người ta sẽ xem thường những cuộc thi loại này, nhìn Ban Giám khảo các cuộc thi bằng con mắt định kiến.

- Ô nhiễm, ô nhiễm.

Hến giật giọng:

- Cái gì ô nhiễm ạ?

- Môi trường văn hóa bị ô nhiễm, những cuộc thi… thải chất độc hại vào môi trường, chẳng khác nào công ty bột ngọt Vedan.

- Thật buồn.

Hai Lúa ngậm ngùi:

- Hóa ra mặt trái của những danh hiệu hoa hậu, ngôi sao… lâu nay tổ chức rầm rộ là những cuộc chơi tự nó đã mang tính… bi hài kịch.

- Nhất là những cuộc thi do công ty, đơn vị tư nhân bỏ tiền ra tổ chức và chẳng cơ quan có trách nhiệm nào quản lý?

- Do đó đã đến lúc cần sự quyết tâm, mạnh dạn chấn chỉnh những loại hoạt động này, kẻo không thì sẽ nguy.

Đào Cốc Lục Tiên