Mất hết ý nghĩa

ANTĐ - Nếu có thật nhiều tiền, bác sẽ làm gì?

- Bác cứ hỏi “kháy” tôi làm gì, cái bản mặt tôi kiếm đủ ăn đã là may lắm rồi. Nếu được giàu có tôi sẽ mua cho các cháu mỗi đứa một cái xe, đi lại cho đỡ vất vả, còn tôi sẽ đi du lịch khắp cả nước, ước mãi mà có được đâu.

- Vậy bác không nghĩ đến chuyện làm từ thiện sao?

- Bác tưởng làm việc nghĩa dễ lắm sao, không khéo là bị chửi ngay.

- Tôi tưởng giúp đỡ cá nhân, tổ chức đang gặp khó khăn thì tốt chứ?

- Vừa rồi ở trong Nam có một “đại gia” bỏ tiền ra trùng tu mấy ngôi chùa đang bị dư luận “ném đá” tới tấp kia kìa.

- Tưởng hành động đó phải được khen ngợi sao lại bị lên án?

- Chẳng là, ông này cho treo tấm ảnh cỡ lớn đại gia đình mình trong chùa.

- Thì người ta bỏ ra một đống tiền, cũng cần phải ghi công đức chứ.

- Vấn đề là, bức ảnh này đặt ngay chính điện nên khách lễ chùa vái lạy Phật, đồng thời cũng vái lạy cả gia đình ông ta.

- Nơi linh thiêng ai lại làm vậy. Thế ảnh chụp thế nào, có nghiêm túc không?

- Về cơ bản là lịch sự, duy có cô gái trong ảnh mặc váy hơi ngắn, nhìn “tức mắt” lắm.

- Sao chính quyền địa phương lại dung túng chuyện này nhỉ. Làm từ thiện cần sự lặng lẽ, ai lại đứng giữa đường hét toáng lên tôi vừa làm việc tốt, mất hết cả ý nghĩa.