Mất điện chỉ tội trẻ con

ANTĐ - Bạn Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội) đang mua quạt điện tại phố Nguyễn Lương Bằng.

- Trời vẫn còn rét thế này, bạn mua quạt làm gì?

- Em tranh thủ mua một chiếc, chuẩn bị cho mùa hè.

- Bạn định mua loại nào?

- Em mua quạt điện sạc, có thể tích điện chạy được 6 tiếng đồng hồ liền.

- Tại sao bạn chọn loại quạt này?

- Để đề phòng cắt điện luân phiên mùa hè. Phòng trọ chỗ em mà cắt điện thì nóng bức không thể chịu được.

- Lúc chưa có quạt tích điện, bạn đối phó thế nào?

- Lúc đó bọn em dùng đủ mọi cách: ra công viên, đi dạo ngoài đường, về nhà dội nước ra sàn nhà để nằm mà cũng không ngủ được, thức gần trắng đêm nên rất mệt mỏi, ảnh hưởng tới việc ôn thi, cho nên năm nay phải sắm quạt tích điện trước. 

- Vậy là yên tâm trong mùa nóng rồi nhỉ?

- Quạt tích điện chỉ là giải pháp tạm thời. Em hy vọng những hôm nóng quá 37 độ C thì sẽ không bị cắt điện, vì thanh niên như em còn thấy mệt, tội nhất là các cháu nhỏ, trời nóng, mất điện, sinh ra đủ thứ bệnh.