“Má mì” lừa tuyển dụng lao động để gán “gái bán hoa” theo kiểu xã hội đen

ANTĐ - Sasha Harris, 28 tuổi, sống sung túc trong một khu biệt thự trị giá 1 triệu USD ở thị trấn Weston, Hertfordshire, nước Anh nhờ vào sự cả tin của những cô gái trẻ tìm việc trên các tờ báo. Má mì dắt mối Harris này sẽ gán các cô gái nhẹ dạ cho ổ mại dâm “Rose Jobs” bắt ép họ làm gái điếm bằng cách dùng vũ lực, làm nhục và và dọa sẽ cử những băng đảng xã hội đen Anh đến giết họ.

Ảnh minh họa

Sự thật về bản hợp đồng trăm đô la

Từ vụ việc táo bạo của Harris, cảnh sát bắt đầu chiến dịch điều tra sâu hơn để tìm ra những bí mật trong cuộc sống của những cô gái trẻ từ Myanmar sang. Cảnh sát đặt máy thu âm, theo dõi những cuộc nói chuyện qua điện thoại của những cô gái trên đường phố. Mọi câu chuyện bắt đầu là môi giới, tiếp theo là giá cả và sau đó các cô gái theo đúng đơn đặt hàng xuất hiện. Từ những cuộc điện thoại thỏa thuận việc mua bán dâm, cảnh sát đã bắt được 8 gái mại dâm từ Myanmar đang hành nghề ngay trên đường phố.

Casseus, 19 tuổi đã làm cho ổ chứa “Rose Jobs” được 6 tháng, sau khi bị bắt khai rằng: “Một lần, tôi đọc được thông tin tuyển dụng trên mạng với mức lương khá hấp dẫn. Người ở công ty môi giới nói rằng tôi có thể kiếm được hơn 5.000 USD một tháng chỉ với công việc làm khách hàng vui vẻ ở Anh quốc. Tôi nhanh chóng làm hồ sơ ứng tuyển. Bất ngờ, chỉ trong vòng không quá 1 tháng, mọi thủ tục xuất cảnh đã hoàn tất.  Nhưng chỉ sau 5 tiếng nhận việc, tôi mới biết mình đã bị lừa”. Casseus cũng cho biết thêm, hàng ngày, công việc của họ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ đêm. Mỗi tối, Casseus tiếp ít nhất 4 khách. Ngày nào cũng vậy, Casseus đi làm cùng 15 cô gái khác và chung nhau những căn phòng tiếp khách. 

Dưới hình thức là tuyển lao động nước ngoài, nhưng cách thức tuyển của “Rose Jobs” vô cùng khác lạ. Thủ đoạn thường thấy của bọn chúng là móc nối với một số công ty môi giới việc làm Myanmar làm ăn ở Anh. Mỗi một phi vụ “chuyển giao hàng” trót lọt, những công ty đó hưởng % hoa hồng theo những hợp đồng ký kết, thậm chí chỉ thống nhất qua miệng với Harris. Các công ty đó có nhiệm vụ chiêu mộ những cô gái trẻ, ngoại hình ưa nhìn với lời hứa về một công việc nhẹ nhàng, ổn định, thu nhập cao ở nước ngoài. Sau khi “con mồi” đồng ý, người của chúng mới thực sự bắt tay vào cuộc tiến hành các thủ tục tiếp theo. Tất nhiên trong quá trình đó, những doanh nghiệp “cò mồi” này sẽ được trích % hoa hồng tiền môi giới.

Đường dây bán dâm kiểu xã hội đen

Để đủ điều kiện xuất cảnh, các chân rết của Harris ráo riết tổ chức luyện tiếng Anh cấp tốc, lo lót phỏng vấn làm visa và hoàn thiện giấy tờ xuất cảnh với hồ sơ “lao động nước ngoài”. Từ hộ chiếu, visa, vé máy bay đến các chi phí khác như ăn ở, đi lại, tất tật đã có “công ty” lo. Khi chính thức “hành nghề”, trường hợp nào từ chối bán dâm sẽ bị tay chân của Harris giữ hộ chiếu, kiểm soát bằng ma túy. Quy trình tuyển chọn gái gọi cao cấp phục vụ cho đường dây bán dâm hết sức quy củ và nghiêm ngặt, đến khi đạt được một “trình độ” nhất định, má mì Harris mới bắt đầu giao việc.

Mọi thông tin trao đổi, liên lạc giữa thị với tay chân, đối tác, gái gọi cũng như khách hàng hầu hết đều được mã hóa đúng phong cách làm ăn kinh doanh. Theo thông tin cảnh sát Weston cho hay, hoạt động bán dâm của ổ chứa “Rose Jobs” khá quy củ. Địa điểm bán dâm thường là các khách sạn 3 sao với thời gian được tính 1 ca 30 phút, giá cả dao động từ 60-80 USD. Số tiền này, gái bán dâm được hưởng một nửa, một nửa còn lại nộp về “công ty”. 

Trong quá trình điều tra kéo dài 4 tháng, các thám tử đã thu được nhiều bức ảnh và đoạn băng trong đó những cô gái hầu như không nói được tiếng Anh mỗi sáng bị đưa đến các tiệm massage ở Huntington Station và Hicksville. Có ít nhất 7 phụ nữ đã bị mắc bẫy của tú bà này. Các nhà điều tra đã lục soát khu nhà rộng thênh thanh của Harris và tìm thấy 20.000 USD tiền mặt, những đồ lót diêm dúa và hàng nghìn bao cao su.