Lòng tự trọng

ANTĐ - Sau nhiều năm quyết tâm bám trụ ở thành phố, Jack đã có được một công việc có thu nhập khá cao và ổn định, mua được một căn nhà với đầy đủ tiện nghi  và một chiếc xe để đi lại. Nghĩ tới người cha bao nhiêu năm sống một mình nơi quê nhà, Jack tính đến việc đón cha lên thành phố ở cùng mình để tiện chăm sóc và báo hiếu.

Thuyết phục mãi, cha của Jack mới đồng ý theo anh lên thành phố sống. Tới ngày hẹn, Jack lái xe về đón cha, anh ngạc nhiên khi thấy cửa hàng bánh mỳ của cha vẫn mở cửa. Bước vào, Jack cau mày nói với cha: “Cha, sao hôm nay cha còn mở cửa hàng, giờ này cha phải thu xếp xong đồ đạc để đi với con rồi chứ?”. Cha của Jack cười hiền hậu bảo: “Cha có khách quen, sợ đóng cửa rồi họ lại chờ, hay con cứ ở trên thành phố, lúc nào rảnh về thăm cha là được”. Jack bảo: “Không được, cha già rồi, làm sao ở mãi một mình được, chúng ta đã thoả thuận rồi mà, cha mau thu xếp đồ đi với con, giờ con ổn định rồi, con có thể lo cho cha được, cái cửa hàng bánh bé xíu này được mấy đồng mà cha cứ cố”.

Bỗng có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, vừa đi vừa run rẩy bước đến trước cửa hiệu bánh, cất giọng thều thào hỏi cha của Jack bao nhiêu tiền một chiếc bánh rồi nói: “Tôi không còn đồng tiền nào trong túi, tôi nhịn đói đã 2 ngày nay rồi, ông làm ơn bán chịu cho tôi một chiếc bánh được không?”.

Cha của Jack lấy ra một chiếc bánh mỳ lớn đưa cho người đàn ông và bảo: “Ông cầm lấy, tôi cho ông đấy, không phải trả tiền đâu”. Người đàn ông xúc động tay cầm chiếc bánh và nói ông ta nhất định sẽ quay lại trả tiền cho cha Jack. Jack thấy vậy, lắc đầu: “Cha vừa bán hàng vừa làm từ thiện thế này, bảo sao bao nhiêu năm qua, cha vẫn nghèo như thế, thôi cha đi với con thôi”. 

Lên thành phố, cha của Jack vẫn mở một tủ nhỏ bán bánh mỳ ngay trước cửa nhà. Một buổi chiều, sẵn đang bực bội vì công việc ở công ty, Jack lại cằn nhằn cha mình, một người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân bước đến chào người cha và nói: “Chào ông, tôi phải hỏi thăm mãi mới tìm được nhà ông, tôi đến để trả cho ông tiền chiếc bánh mỳ mà tôi đã xin mua chịu. Nhận được lương là tôi đi tìm ông ngay, tôi xin lỗi vì đã chịu tiền lâu như vậy”. Cha của Jack vui mừng bắt tay chúc mừng người đàn ông và nói chiếc bánh mỳ đó là ông cho chứ không lấy tiền nhưng người đàn ông nhất định bảo ông đã hẹn sẽ trả tiền là sẽ trả bằng được. Cha của Jack vui vẻ nhận lấy đồng đô la nhàu nát rồi chào người công nhân, Jack cau có bảo cha: “Có 2 đô la mà cha cũng lấy làm gì, ông ấy đang khó khăn mà”.

Người cha lắc đầu trả lời: “Con ạ, cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng không thể để mất đi lòng tự trọng. Từ chối nhận tiền có nghĩa từ chối lòng tự trọng của người ta con ạ”.

Jack hiểu ra, từ hôm đó anh còn phụ cha dọn cửa hàng, anh cười nói với cha: “Con ủng hộ cửa hàng bánh mỳ của cha, để khi những tâm hồn cao quý gặp khó khăn cha còn có thể giúp đỡ họ”.