Lời nói cũng “tăng giá”

ANTĐ - Nếu ông có “quy hoạch, dự án”... ốm đau gì thì cố mà lùi thời hạn, kéo dài đến năm 2015 hãy triển khai nhé.

- Đầu óc ông có làm sao không đấy? “Đau đẻ chờ sáng trăng”, ốm đau, bệnh tật lại “lập trình”, lên kế hoạch.

- Cái gì bây giờ mà chẳng phải quy hoạch, lộ trình theo cơ chế thị trường như giá điện, xăng, dầu ấy. Bộ Y tế vừa có công bố đề án “Giảm tải bệnh viện”, mục tiêu đến năm 2015 mỗi bệnh nhân sẽ được nằm một giường rộng thênh thang, có muốn nằm ghép đôi, ghép ba cũng không được.

- Chắc là họ sẽ cho nằm giường tầng như sinh viên hoặc đưa ra các bệnh viện “vệ tinh” ở ngoài rìa, quay chung quanh bệnh viện trung ương.

- Yên tâm đi, các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM sẽ được nâng cấp, mở rộng và xây mới để tăng tối thiểu hơn 11.350 giường. Đặc biệt, Bộ này còn đề ra mục tiêu, trong 8 giờ làm việc mỗi bác sĩ không được khám quá 50 người bệnh.

- Bao nhiêu công trình, dự án cỡ quốc gia còn chậm tiến độ, ì ạch, dây dưa, kéo dài nữa là. Thôi thì lấy niềm tin, hy vọng mà “đẩy lùi” bệnh tật đến năm 2015. Nhưng Bộ này thiếu một đề án, nếu thiếu thì một người bệnh có nằm một giường cũng vẫn bị bỏ chỏng chơ.

- Gớm, được nằm một mình một giường lại còn góp ý, tư vấn cái nỗi gì.

- “Được quyền” mất tiền chữa trị thì cũng có quyền đòi hỏi chứ. Theo tôi, cần phải có đề án nâng cấp y đức. Thuốc thang chỉ chữa khỏi một nửa bệnh, một nửa quyết định là thái độ, cách đối xử, nhất là lời nói của thầy thuốc có khả năng làm bệnh nhẹ đi, thậm chí còn giúp cứu sống người bệnh.

- Xưa có “Lời nói chẳng mất tiền mua...”. Nay lời nói, thái độ cũng phải mất khối tiền mới mua được. Có hẳn bảng giá và nghe nói đang tăng giá đấy.