Lấy thân mình cứu vợ

(ANTĐ) - Chiều chủ nhật tuần trước, thành phố Joplin, bang Missouri, Hoa Kỳ khá nhộn nhịp với 50.000 dân cư. Vậy mà chỉ sau trận lốc xoáy khủng khiếp, số người chết có lẽ chưa dừng ở 125 người, hơn 900 người khác bị thương.

Lấy thân mình cứu vợ

(ANTĐ) - Chiều chủ nhật tuần trước, thành phố Joplin, bang Missouri, Hoa Kỳ khá nhộn nhịp với 50.000 dân cư. Vậy mà chỉ sau trận lốc xoáy khủng khiếp, số người chết có lẽ chưa dừng ở 125 người, hơn 900 người khác bị thương.

Ngay khi trận lốc xoáy đi qua, nhà Zach Lansaw không bị ảnh hưởng nhưng nhà anh trai, Don Lansaw bên bờ sông Mississippi nằm ngay trên đường bão qua; ngôi nhà bằng gỗ là nơi mọi người trong nhà vẫn thường tụ tập trước khi đi câu cá. Trước mắt Zach, Don nằm trên sàn nhà, gối kê bên cạnh như thể đang ngủ. Zach quỳ xuống lay anh trai: “Anh ơi, hãy thở đi”. Mọi việc đã quá muộn.

Bethany, vợ của Don cho biết, khi tai họa ập đến anh đã đặt chị vào bồn tắm và lấy thân mình che chắn ở trên. Don Lansaw, 31 tuổi, từng là ngôi sao trong đội tuyển bóng đá của trường hồi trung học biết nếu làm vậy có thể bị cơn gió hung tợn xé toạc người ra. Khi gió xoáy đi qua, Bethany thấy chồng nằm bất động đã chạy ra ngoài tìm người giúp.

Cả khu phố lúc đó nhà cửa tan hoang, hàng xóm người đã chết, người thì lục tục chui ra từ trong đống đổ nát. Bethany lúc ấy không biết chồng mình bị thương nặng ở lưng, cấp cứu đến nhưng anh đã không qua khỏi. “Mọi người nói có lẽ anh ấy không có sự lựa chọn nào khác. Nếu bị thương nặng đi chăng nữa mà chồng tôi vẫn còn sống thì tôi xin được như vậy. Đến phút cuối, trái tim anh ấy vẫn tràn đầy tình yêu”.

Yến Chi

(Theo NBC/AP)