Lão hóa - trẻ hóa

ANTĐ - Trên thế giới xưa nay, thật hiếm thấy con gái hơ hớ bỗng nhiên biến thành bà lão như ở nước ta.

- Chuyện lạ kỳ thì đến khoa học cũng đau đầu. Nghe nói các chuyên gia y học, lão học đã xét nghiệm, nghiên cứu chán rồi. Cuối cùng phải gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài để phân tích.

- Thật trớ trêu, chẳng thấy người già mọc tóc, mọc răng, da dẻ căng bóng, trẻ lại vài chục tuổi như thanh niên.

- Vẫn có cách để trẻ hóa nhờ thẩm mỹ viện căng da, cấy tóc, lọc bóc mỡ bụng.

- Nhìn kỹ vẫn nhận ra ngay. Trẻ hóa cái vỏ bọc thôi, còn đầu óc, suy nghĩ, hành động thì vẫn cứ già cỗi.

- Còn một cách nữa. Mới đây, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị được phát hiện “trẻ lại 4 tuổi”.

- Lại một hiện tượng y học độc đáo chăng?

- Đâu phải, ông ta đến UBND xã yêu cầu làm giấy khai sinh với ngày sinh trẻ hơn 4 tuổi. Nếu theo hồ sơ quản lý cán bộ thì chỉ còn 1 năm nữa là ông ấy đến tuổi nghỉ hưu.

- Hạ 4 tuổi, tức là ông ta khát khao muốn được ở lại để tiếp tục “cống hiến” nhiều hơn cho sự nghiệp. Đây cũng là “sáng kiến” để… trẻ hóa cán bộ.

- Báo chí đưa tin, đoàn thanh tra của Viện KSND Tối cao đã về tận nơi để điều tra hiện tượng cán bộ lãnh đạo “trẻ lại 4 tuổi”.

- Nếu thế thì còn cần nhiều đoàn điều tra thực trạng hàng loạt các công trình, dự án đầu tư dàn trải bị “lão hóa” ngay từ khi chưa kịp… trẻ. Người lão hóa cũng đáng lo nhưng không đáng sợ bằng.