GIỮ BÌNH YÊN BẰNG NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Kỳ 4: Những bước chạy trên hành trình của sự tin yêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dưới chân Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” ở phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) những bước chân đồng hành vang lên như nhịp trống rộn ràng của lòng dân. Không chỉ là một giải chạy - đó là hành trình của sự tin yêu, là dịp để người chiến sĩ Công an hiện diện không phải làm nhiệm vụ, mà mang đến tiếng cười, giọt mồ hôi, và ánh mắt ấm tình cảm của nhân dân dành cho...

Những khoảnh khắc dung dị đời thường

Cuối tháng 3, khuôn viên hồ Thiền Quang ngập tràn sắc nắng. Trên từng vạt cỏ còn lấp lánh sương, tiếng loa gọi người, tiếng trống rộn ràng của Ban tổ chức sự kiện. Ngày chạy Olympic Vì An ninh Tổ quốc năm 2025 được khởi động trong nhịp đập hồ hởi, nồng nhiệt của hàng nghìn người. Giữa biển người ấy, nổi bật lên những sắc phục xanh - không phải để làm nhiệm vụ thường nhật, mà là để hòa mình với nhịp sống đời thường của nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025

Xuất hiện ở sự kiện này, những chiến sĩ CAND không còn mang hình dáng nghiêm túc trong ca tuần tra hay ánh mắt cương quyết khi đối diện với các hành vi phạm pháp luật. Sáng hôm ấy, họ hiện diện với tư cách những người bạn đường, cùng chạy, cùng cười, cùng đổ mồ hôi trên những con phố thân quen. Trong dòng người rộn ràng ấy, học viên Quàng Văn Trường - Học viện An ninh nhân dân - chia sẻ cảm xúc: “Ngày hội thể thao hôm nay không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, mà còn là dịp để chúng tôi, những sinh viên công an được cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với xã hội. Chạy trên những con đường mang dấu ấn lịch sử của Thủ đô, tôi thấy mình đang từng bước trưởng thành, không chỉ trong học tập mà còn trong nhận thức về sứ mệnh “vì nhân dân phục vụ”.

Khi khoảng cách được xóa bằng một nụ cười

Trên đường chạy quanh hồ, không hiếm những khoảnh khắc khiến nhiều người phải lặng đi một chút để cảm nhận sự dịu dàng của đời sống. Các chiến sĩ trẻ, các vận động viên ngoài lực lượng CAND chuyền tay chai nước mát dù chân mỏi nhừ nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Một tốp cán bộ trung tuổi động viên nhau cố gắng về đích trong giọng hổn hển đứt quãng...

Không khí ấm áp ấy khiến bà Hoàng Thị Minh, 75 tuổi, người dân sống gần khu vực không giấu được xúc động: “Tôi thấy đông người đứng xem cho vui, không ngờ lại cảm động đến vậy. Các chú công an rất gần gũi. Khi tôi không may bị khuỵu chân vì đứng lâu, đã ân cần hỏi thăm và dặn dò rất cẩn thận...

Những hình ảnh ấy - giản dị mà chân thật - chính là những mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng niềm tin của dân với lực lượng Công an. Người chiến sĩ hôm ấy không còn là “người làm nhiệm vụ” mà trở thành “người bạn đồng hành”. Bằng cử chỉ nhỏ nhất, họ làm sống dậy một thứ tình cảm đã từng thiêng liêng trong lịch sử - mối quan hệ máu thịt giữa Công an và nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng gần 2.000 lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng gần 2.000 lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025

Sợi dây vô hình gắn kết lòng dân

Lần đầu tham dự một sự kiện lớn gắn kết cộng đồng, binh nhất Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - Phòng Cảnh sát Cơ động, CATP Hà Nội tâm sự rằng, điều khiến anh cảm động nhất không phải là sự cổ vũ vang dội, mà là ánh mắt trìu mến của những người dân hai bên đường: “Chúng tôi cảm nhận rõ rằng mỗi bước chạy không chỉ vì sức khỏe, mà là bước về phía nhân dân - nơi sự tin cậy là phần thưởng lớn nhất. Tôi thấy tự hào khi được hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội thể thao lớn này. Sự kiện thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng cống hiến của toàn lực lượng. Quan trọng hơn, qua mỗi bước chạy, chúng tôi càng nhận rõ trách nhiệm xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn là điểm tựa tin cậy của nhân dân thông qua những hoạt động giàu tính nhân văn và cộng đồng như thế này”.

Đông đảo vận động viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia hưởng ứng sự kiện
Đông đảo vận động viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia hưởng ứng sự kiện

Trong Ngày chạy “Vì an ninh Tổ quốc” những hình ảnh một chiến sĩ dìu đồng đội bị chuột rút, hỗ trợ vận động viên bị trượt ngã, hay đơn giản là mỉm cười với nhân dân đến xem cổ vũ… được chia sẻ trên báo chí đã tạo hiệu ứng tích cực. Không cần lời bình. Những khoảnh khắc ấy đã thay cho những cảm nhận, đánh giá về người Công an nhân dân không chỉ bảo vệ an ninh trật tự, mà còn gìn giữ nhân nghĩa giữa đời thường. Phía sau những hành động giản dị đó là cả một chiến lược dài hơi trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gần dân, vì dân. Đó là nỗ lực từ đào tạo kỹ năng ứng xử, tổ chức hoạt động cộng đồng, đến chủ động tạo không gian cho chiến sĩ thể hiện nét đẹp nhân văn của mình một cách tự nhiên nhất.

Hình ảnh tiếp sức của Đội chạy Công an Hà Nội

Hình ảnh tiếp sức của Đội chạy Công an Hà Nội

Tham gia ở nội dung dành cho lứa tuổi trung niên, sau khi hoàn thành đường chạy 5km quanh hồ trong khoảng thời gian ngắn, Trung tá Đỗ Cao Minh - cán bộ Chuyên đề An ninh Thủ đô, chia sẻ: “Chúng tôi không chạy để phô diễn gì cả. Chúng tôi chạy vì mình là một phần của cộng đồng, vì muốn khỏe để tiếp tục phụng sự nhân dân. Sự kiện hôm nay là minh chứng rằng hình ảnh người chiến sĩ Công an đang từng ngày được xây dựng bằng sự tử tế, gần gũi và chân thành”.

Sự kiện Ngày chạy Vì An ninh Tổ quốc khép lại, buổi sáng trôi qua, hồ Thiền Quang lại trở về với nhịp thở yên bình như vốn có của nó. Nhưng đâu đó trong lòng người, tiếng trống hiệu lệnh, tiếng cười xen lẫn nhịp giày vẫn còn âm vang. Những bước chân hôm ấy - dẫu ngắn ngủi - đã kịp gieo vào lòng dân một điều gì đó rất bền lâu. Bởi trong những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, người ta nhận ra rằng: sự bình yên không chỉ được giữ gìn bằng nghiệp vụ và pháp luật, mà còn được khơi nguồn từ lòng tin. Khi một chiến sĩ Công an khoác vai bạn giữa dòng người, khi họ giúp cụ già qua đường hay trò chuyện với người dân, thì khi ấy - họ đã vẽ nên một chương mới trong lòng nhân dân. Một chương viết bằng mồ hôi, bằng nụ cười, bằng những nhịp tim chân thành - như những nhịp chạy ấm áp đang nối liền trái tim cộng đồng, xã hội.

Gần 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bắn súng hiệu lệnh xuất phát

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bắn súng hiệu lệnh xuất phát

Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025 có sự tham gia của 58 đơn vị Công an, 7 doanh nghiệp đồng hành và Hiệp hội thể thao CAND. Đây là minh chứng thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần xung kích của lực lượng CAND trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, hoạt động luyện tập thể dục thể thao là nhu cầu không thể thiếu với cán bộ chiến sĩ hiện nay. Các hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng CAND luôn tổ chức đa dạng và phong phú, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của cán bộ chiến sĩ đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao đến đông đảo nhân dân. Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc khối đơn vị trực thuộc Bộ Công an và CATP Hà Nội năm 2025 là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẵn sàng cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

(Còn tiếp)