Kinh sợ xe buýt!

ANTĐ - Vừa đọc thông tin qua chiếc điện thoại về vụ xe buýt chặn đầu taxi gây tắc nghẽn cả con phố, anh Nguyễn Hữu Hiếu (sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp) ngán ngẩm: “Không hiểu lái xe buýt nghĩ gì mà lại đùa giỡn với tính mạng hàng chục con người như vậy”.

- Sự việc này có làm anh ngạc nhiên không?

- Là sinh viên nên tôi thường xuyên đi xe buýt và chứng kiến nhiều vụ nên tôi không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, mỗi lần có sự việc xảy ra tôi cũng không khỏi rùng mình. Ngoài hành khách trên xe thì trên đường còn rất nhiều phương tiện. Chỉ một giây không làm chủ được tốc độ hay không may xe trục trặc thì hậu quả thật khôn lường.

- Đã có lần nào anh phải đối mặt với xe buýt đi ẩu chưa?

- Chuyện đi ẩu không hiếm nên tôi cũng đã đối mặt vài lần rồi. Có lần đang đi thì bất ngờ bị tạt đầu vì xe buýt vào bến, may mà chú ý và phanh kịp nhưng cũng không khỏi dựng tóc gáy. Nhiều khi xe buýt hiên ngang vượt đèn đỏ, đèn vàng thì không phải nói. Tai nạn do xe buýt gây ra cũng không phải là hiếm. Đây là phương tiện giao thông được ưu tiên nhưng tôi cho rằng các cơ quan chức năng cũng cần giám sát chặt chẽ hơn.  

- Ngoài chuyện đi ẩu, anh còn sợ gì ở xe buýt?

- Sợ nhất là đi ẩu nhưng quả thực cũng còn quá nhiều điều khiến tôi phải sợ. Mỗi lần phải đi sau xe buýt quả là một cực hình bởi khói đen xả ra vô tư. Nghe nói đã có kế hoạch nâng cấp xe buýt từ lâu rồi nhưng dường như số xe buýt cũ vẫn còn quá nhiều. Thêm vào đó, vẫn còn quá nhiều bất tiện với người đi xe buýt như xe đông, xe bỏ bến… Tôi hy vọng loại hình giao thông này sẽ được đầu tư nhiều hơn nữa để người đi xe cũng như người tham gia giao thông an tâm hơn.