Không tôn trọng chính mình

ANTĐ - Bạn Nguyễn Minh Hằng, (29 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) nhân cuối tuần cùng với bạn bè đi dạo, thắp hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

- Chị đã thăm Văn Miếu bao giờ chưa?

- Tôi đi nhiều lần rồi, hồi thi đại học cũng từng thắp hương cầu may ở đây. 

- Giờ chị lại đang chuẩn bị 

thi à?

- Không, giờ mình làm giáo viên, thỉnh thoảng hay dẫn học sinh  tới đây. Vào Văn Miếu cảnh đẹp, không khí trong lành, trang nghiêm. Các đoàn xe nước ngoài còn nối đuôi nhau vào thăm, tìm hiểu, mình ở Hà Nội, sao không tranh thủ đi. Bọn mình hay vào Văn Miếu, rồi sang luôn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cuối cùng vào Hoàng thành Thăng Long:

- Hà Nội nhiều chỗ đẹp thật, chị có nghe vụ hai cô gái ngồi lên đầu rùa chụp ảnh không?

- Có, mấy hôm nay trên mạng xã hội đang truyền nhau xem ảnh đó. Trước đấy, còn có bạn trai đi thi đại học còn đứng cả lên đầu rùa, cư dân mạng rất bất bình về hành vi vô văn hóa đó.

- Còn chị có nhận xét gì?

- Không thể chấp nhận được, tuổi trẻ có thể nông nổi, bốc đồng, song hành vi đó không gì có thể biện minh cho sự vô văn hóa của họ… Thật không còn gì để nói! Mỗi dịp lễ hội hoa lại chứng kiến những cảnh vượt rào, bẻ hoa của các bạn trẻ, Dịp 1000 năm Thăng Long còn có cô gái tắm dưới hồ Gươm giữa không khí đại lễ linh thiêng. Không hiểu họ có nhìn thấy hình ảnh kỳ dị của họ giữa đám đông không nhỉ?

- Theo chị thì tại sao vẫn có những hành vi đó xảy ra?

- Văn hóa không phụ thuộc vào trình độ học vấn. Tôi thấy nguyên nhân chính là do các bạn đó không tôn trọng các công trình lịch sử, công cộng, không tôn trọng người khác, vô tình họ không tôn trọng chính họ.