Không ở đâu…

ANTĐ - Không ở đâu có kiểu bệnh viện như ở Việt Nam, chỉ tính xung quanh các nước Đông Nam Á thôi, bệnh nhân phải nằm hai, ba người một giường, thậm chí phải nằm dưới đất.

- Lần đầu tiên ông đi “tham quan” bệnh viện sao? Chuyện đó quá bình thường, quá thường xuyên, quá phổ biến. Bản thân tôi đã mấy lần “được” nằm đất rồi.

- Đó là tôi nhắc lại gần như “ghi âm” lời nhận xét của bà tân Bộ trưởng Y tế sau khi vừa đi thăm các bệnh viện ở TP.HCM.

- Mấy ông tân bộ trưởng đều có những câu nói “rắn” như dao chém đá, dân tình nghe cũng hả lòng mát dạ. Bà tân bộ trưởng Y tế chắc lần đầu đi “tham quan” bệnh viện nên mới “giật mình” sửng sốt phát hiện ra.

- Những chuyện đó mắt dân thường còn nhìn thấy huống chi người trong ngành y. Chỉ có điều khi bà Bộ trưởng phát biểu thì lời nói sẽ có trọng lượng hơn.

- Vậy thì mượn lời bà bộ trưởng cũng có thể nói: Không ở đâu có tai nạn và ùn tắc giao thông như ở Việt Nam. Không ở đâu có sông hồ, đô thị, làng nghề ô nhiễm như ở ta. Không ở đâu thiếu trường lớp, nơi vui chơi giải trí cho trẻ em như ở ta…

- Kể ra những thứ “không ở đâu có” thì còn nhiều. Trả lời cho câu hỏi “không ở đâu” đó, bà Bộ trưởng nói quỹ đất dành cho bệnh viện quá ít, quá thiếu trong khi đó đất dành cho khu công nghiệp, sân golf quá nhiều.

- Nói tóm lại một câu: Không ở đâu có những tình trạng trên kéo dài như ở ta. Không ở đâu có trách nhiệm giải quyết những cái không ở đâu ấy.