Không hối tiếc

ANTĐ - Một thanh niên trẻ mới bước vào đời, đối với anh mọi thứ đều mờ mịt, không biết nên làm gì, anh rất muốn tìm được bí quyết cuộc sống, có người nói với anh rằng: Có vị học giả biết được “bí quyết cuộc sống”.

Anh liền tìm đến vị học giả này, sau khi hiểu nguyên do anh tìm đến, vị học giả nói: “Ta sẽ cho con 6 chữ về bí quyết để mở cánh cửa cuộc đời mà con muốn biết, bây giờ cho con trước 3 chữ, ba chữ nữa đợi sau này sẽ nói nốt cho con”. Nói xong, vị học giả liền lấy bút viết lên giấy 3 chữ, rồi bỏ vào phong thư bảo chàng trai cầm về nhà mở ra xem.

Về đến nhà, mở phong thư, anh thấy 3 chữ: “Không nên sợ”. Lấy 3 chữ đó làm phương châm sống, chàng trai trút bỏ được tâm lý e dè, bắt đầu sống năng động, tích cực hơn. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc ở vào tuổi trung niên, chàng trai ngày nào giờ đã có chút thành công trong sự nghiệp đã lấy vợ và sinh con, nhưng anh luôn cảm thấy như còn thiếu sót điều gì đó…

Cuối cùng, anh nhớ đến vị học giả trước kia liền quyết tâm tìm xin nốt 3 chữ còn lại. Nhưng người nhà của vị học giả cho biết ông đã mất mấy năm nay rồi. Đang lúc thất vọng chuẩn bị ra về thì người đó chợt hỏi danh tính của anh và nói: “Trước khi ông mất từng nhờ tôi giao cho anh một lá thư”. 

Sau khi trở về nhà, anh mở phong thư ra xem, vẫn chỉ 3 chữ, tuy nhiên có khác xưa, đó là: “Không hối tiếc”.