Kết cục đau lòng từ việc "ăn thua"… cách xưng hô

ANTĐ - Cho rằng người đối diện không hơn tuổi mình, Việt sửng cồ gây sự và nhục mạ đối phương. Chưa chịu dừng lại, đối tượng còn khích đồng bọn sang gây sự  và sau đó trực tiếp đánh nạn nhân đến chết.

Kết cục đau lòng từ việc "ăn thua"… cách xưng hô ảnh 1Sự ân hận hiện rõ trên gương mặt Nguyễn Hữu Việt (bên phải) cùng đồng bọn

Hình xăm bắt mắt… 

Đã có khá nhiều vụ án mạng bắt nguồn từ rượu, bia, song ở vụ án Nguyễn Hữu Việt (SN 1979, trú ở thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, Thạch Thất) cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” vừa được Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử mới đây lại mang một màu sắc khác. Đó chính là cách cư xử mang tính “trẻ con” của cả thủ phạm lẫn bị hại. Lời khai của Việt cùng đồng bọn cho thấy, câu chuyện dẫn tới người mất mạng, kẻ vào tù vốn chỉ bắt nguồn từ cách xưng hô  giữa những người xa lạ. 

Trong sự hối hận muộn màng, trước tòa Nguyễn Hữu Việt trình bày, trưa 24-11-2014 bị cáo cùng 4 người bạn, trong đó có Tạ Đức Ngọc (SN 1986, ở tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai)  tới quán bia Mai Linh (xã Thạch Xá, Thạch Thất) ăn uống. Khi bắt đầu chuếnh choáng, Việt thấy  bàn bên cạnh có anh Kiều Văn Minh (SN 1984) và anh Phùng Văn Thanh (SN 1978, ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai). Vốn quen biết anh Minh từ trước, nên Việt cầm chén rượu sang “giao lưu”. Thấy trên tay anh Thanh có một hình xăm khá hút mắt, Việt vồn vã khen ngợi: “Hình xăm đẹp quá”. Cho rằng bị mình “khen đểu”, anh Thanh lập tức vặc lại: “Mày thích xăm không?”. 

Câu chuyện ban đầu chỉ có vậy, nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển sang một trạng thái khác khi Việt gườm gườm nói với người lần đầu tiên tiếp xúc: “Tại sao ông hỏi tôi thế? Ông sinh năm bao nhiêu”? Đáp lời người đến mời rượu, anh Thanh quả quyết Việt ít tuổi hơn nên phải xưng hô bằng anh em. Bực tức vì lối giao tiếp ấy, Việt bỏ về bàn nhậu của mình nhưng không quên “ném lại” một câu có nội dung nhằm nhục mạ đối phương.

... Và một trận đòn hiểm ác

 Cũng thành khẩn như kẻ khởi xướng ra vụ án đau lòng này, Tạ Đức Ngọc khai báo, khi trở về bàn rượu Việt ấm ức kể lại chuyện vừa xích mích với anh Thanh cho mọi người cùng nghe. Ở cuối câu chuyện, Việt bảo Ngọc tiếp tục cầm chén tới bàn anh Thanh mời rượu, nhưng lại căn dặn: “Nếu nó “lệch pha” thì đánh chết luôn”. Và rồi bất chấp có người can ngăn, Ngọc vẫn đi tới bàn anh Thanh với tâm trạng đầy khiêu khích. 

Khi anh Thanh từ chối chén rượu mời, Ngọc hùng hổ gây sự và thách thức đánh nhau. Quan sát động tĩnh của đồng bọn từ bàn bên cạnh, Việt cầm ngay chai rượu trên bàn ném về hướng anh Thanh đồng thời xông đến đấm đá người “lệch pha” túi bụi. Hưởng ứng đồng bọn, Ngọc cũng vớ chiếc bát trên bàn tấn công bị hại. Chống đỡ không xong, anh Thanh vùng chạy ra cửa quán nhưng đã bị vấp ngã ngay sau đó.

Thừa cơ hội ấy, Việt lao tới giẫm đạp lên người bị hại và sau cùng dùng viên gạch đánh vào đầu khiến nạn nhân bất động. Thậm chí tưởng bị hại giả vờ, Ngọc tiếp tục “bồi” thêm vài nhát giẫm đạp nữa lên lưng. Đánh người xong, Việt lạnh lùng quay trở lại quán nhậu và bảo với anh Minh: “Ra xem bạn mày thế nào. Nếu nó chết rồi thì đưa nó về”.  Cũng theo lời khai nhận của các bị cáo, chiều cùng ngày, tỉnh rượu và nghe tin anh Thanh tử vong, cả 2  tới cơ quan công an đầu thú. Hồ sơ vụ án cho thấy trận đòn của Việt cùng đồng bọn quá hiểm ác, do đó bị hại không còn cơ hội sống ngay từ thời điểm nằm bất động ở cổng quán bia. Cái chết của anh Thanh sau này được xác định do chảy máu não. 

Quá trình điều tra và ngay cả khi đứng giữa phiên tòa, Việt cùng đồng bọn đều khai báo rành mạch về diễn biến vụ án như nêu trên. Nguyễn Hữu Việt đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân, còn Tạ Đức Ngọc  bị xử tù 20 năm, đều về tội “Giết người”.