Nhờ công an tư vấn, cụ bà 80 tuổi thoát ‘bẫy lừa’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên đường ra ngân hàng, cụ bà Phạm Thị L đã rẽ vào trụ sở cơ quan công an để nhờ tư vấn việc chuyển tiền cho “cán bộ công an”, nhờ đó đã giữ được số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 8-5, bà Phạm Thị L (SN 1948) trú tại tổ dân phố 19/5, phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, thông báo bà L liên quan đến vụ buôn bán ma túy, đang thuộc diện theo dõi, điều tra; đồng thời yêu cầu bà L giữ bí mật tuyệt đối về cuộc gọi.

Công an phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo cho cụ bà Phạm Thị L

Công an phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo cho cụ bà Phạm Thị L

Sau cuộc gọi điện thoại thông thường, bà L tiếp tục nhận được cuộc gọi hình ảnh. Qua hình ảnh, bà nhìn thấy không chỉ người gọi cho bà mặc quần áo Cảnh sát mà còn những người khác cũng mặc trang phục tương tự. Ngoài ra còn có hình ảnh trụ sở làm việc như thật...

Thậm chí các đối tượng còn đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà L chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ để chứng minh sự trong sạch của mình.

Sau sự việc, bà L sợ hãi, bởi từ xưa đến nay bà chưa vi phạm pháp luật bao giờ. Đến nay khi đã gần 80 tuổi lại vướng vào vòng lao lý nên bà vô cùng bất an, lập tức nghe lời của các đối tượng. Bà đã lấy hết số tiền gần 200 triệu tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu của những người lạ.

Tuy nhiên, trên đường ra ngân hàng bà L đã ra Công an phường Thảo Nguyên để nhờ “tư vấn”. Sau khi nghe bà L tường thuật lại toàn bộ sự việc, cán bộ Công an phường Thảo Nguyên biết chắc bà đang là nạn nhân của tội phạm lừa đảo; đã giải thích cho bà L hiểu, tránh mắc bẫy tội phạm.