“Indiana Jones và vòng quay định mệnh” - lời tạm biệt cảm động của Harrison Ford

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim phiêu lưu nổi tiếng thứ 5 “Indiana Jones và vòng quay định mệnh” ngoài những hiện tượng bí ẩn liên quan đến quá khứ, vị lai, điều khán giả luôn trông đợi là khả năng đối phó trước các hoàn cảnh ngặt nghèo của Tiến sĩ Jones - nhân vật mà họ yêu mến.
“Indiana Jones” phần 5 đậm tính giải trí

“Indiana Jones” phần 5 đậm tính giải trí

Trở về quá khứ liệu có tốt lành?

Đó là câu hỏi khi khán giả chứng kiến các nhân vật trong phần 5 “Indiana Jones và vòng quay định mệnh” tranh nhau thiết bị quay Archimedes Antikythera có thể giúp con người trở về quá khứ. Nhân vật khảo cổ huyền thoại Indiana Jones tình cờ gặp lại cô gái Helena Shaw và cả 2 bị cuốn vào chủ đề “trở về quá khứ”. Sau khi bị Helena lấy thiết bị để mang sang tận Morroco bán đấu giá, cuộc phiêu lưu mới của Indiana Jones lại bắt đầu.

Trong khi đó, tay phản diện Jurgen Voller cũng muốn sở hữu Archimedes để trở về thời Thế chiến II và thay thế chức Quốc trưởng độc tài của chế độ Quốc xã. Hắn là đối thủ nhiều mưu mô và tham vọng mà Jones phải đương đầu. Khi lên chuyến bay xuyên không trở về thời cổ đại, họ nhận ra không phải lúc nào quay ngược lịch sử cũng có lợi. Voller phải trả giá bằng mạng sống và lòng tham vương quyền cũng tan thành mây khói. Tiến sĩ Jones nhận ra cần để cho dòng chảy lịch sử diễn ra như đã từng diễn ra.

Ly kỳ, hồi hộp

Sau 4 phần phim ăn khách trước đó, Tiến sĩ Jones xuất hiện trở lại trong phần 5 theo cách hơi “khó đỡ”: Ngủ trên chiếc ghế tựa trong một căn hộ bình dân ở New York, có dấu hiệu bị trầm cảm, chuẩn bị về hưu và từ giã chốn giảng đường mà bọn trẻ hầu như chẳng màng đến các bài giảng khảo cổ của ông... Dù vậy, đấy có lẽ là tín hiệu cho những gì phi thường sắp xảy đến, giống như điều mà ông tâm sự với Helena: “Bác ấy không sống trong một thế giới phép thuật, nhưng bác đã thấy nhiều điều không thể giải thích trong đời”.

Chuyến phiêu lưu là hành trình khám phá cuộc sống một cách đơn giản, đó là khơi gợi nỗi nhớ!

Tạp chí Esquire

“Indiana Jones 5” chứng kiến sự trở lại của 2 diễn viên quan trọng từng xuất hiện trong các tập phim trước đây là Karen Allen (vai Marion Ravenwood) và John-Rhys Davis (vai Sallah). Dàn diễn viên mới có nữ diễn viên nổi tiếng người Anh Phoebe Waller-Bridge (vai Helena Shaw), ngôi sao Bắc Âu Mads Mikkelsen (vai Jurgen Voller) và Antonio Banderas.

Đạo diễn phim James Mangold nhận sự ủy thác từ Steven Spielberg và đã tạo được nhịp độ chóng mặt cho các pha hành động. Nhiều cuộc rượt đuổi khiến khán giả no mắt như cảnh Jones đánh nhau với lính phát xít trên xe lửa; cảnh ông phi ngựa chui xuống đường tàu điện ngầm ở Mỹ; màn rượt đuổi bằng xe hơi và xe tuktuk ở Morroco; pha lặn biển rồi thám hiểm trong hang động sâu ở Hy Lạp; cảnh đối kháng trên phi cơ bay xuyên thời gian…

Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge và Antonio Banderas trong phi

Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge và Antonio Banderas trong phi

Biểu tượng Harrison Ford

Khi nhắc đến Indiana Jones, hẳn khán giả không thể quên câu thoại bất hủ: “Cái đó thuộc về viện bảo tàng” của nhân vật khảo cổ huyền thoại vốn đam mê phiêu lưu, khám phá. Loạt phim Indiana Jones đã có tổng cộng 5 phần trải dài qua hơn 4 thập niên, đem về doanh thu gần 2 tỷ USD trên toàn cầu. Bốn bộ phim Indiana Jones đầu tiên gắn liền với tên tuổi đạo diễn lừng danh Steven Spielberg: “Chiếc rương thánh tích” (Raiders of the Lost Ark - năm 1981), “Ngôi đền chết chóc” (Temple of Doom - năm 1984, “Cuộc thập tự chinh cuối cùng” (Last Crusade - năm 1989) và “Vương quốc sọ pha lê” (Kingdom of the Crystal Skull - năm 2008).

Như vậy đã 15 năm kể từ lần cuối người xem nhìn thấy nhân vật Indiana Jones trên màn ảnh, thế nên “Indiana Jones và vòng quay định mệnh” được trông chờ chinh phục lớp thế hệ khán giả mới. Còn đối với những ai đã hâm mộ thương hiệu, khó có thể bỏ qua cơ hội “lần cuối” xem diễn viên gạo cội Harrison Ford đóng vai diễn lừng danh trong loạt phim này. Khác những phần trước, lần này khán giả đến rạp thưởng thức phần 5 của loạt phim có thể tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với tài tử năm nay đã 80 tuổi. Nhìn lại toàn bộ loạt phim, thật không quá nếu cho rằng sức cuốn hút của nhân vật Indiana Jones hoàn toàn phụ thuộc vào diễn xuất của Harrison Ford. Người ta có thể thay thế nhiều diễn viên đóng vai điệp viên James Bond, nhưng khó có thể tưởng tượng một bộ phim về Indiana Jones mà không có Harrison Ford.

“Livestream” vạch trần sự đồi bại và tội phạm mạng

“Livestream” do Choi Ju Yeon đạo diễn

“Livestream” do Choi Ju Yeon đạo diễn

Bộ phim dài 90 phút “Livestream” khai thác một chủ đề nhạy cảm và ít ai dám đề cập, đó là những tệ nạn đen tối diễn ra công khai, thậm chí trực tiếp (live) trên mạng.

Trước đây, Hàn Quốc từng có tác phẩm “Socialphobia” (2015) - phim truyện dài đầu tay của đạo diễn Hong Seok Jae lên án những hành vi bắt nạt trên mạng xã hội dẫn đến vụ án thương tâm. “Livestream” của nữ đạo diễn kiêm biên kịch Hàn Quốc Choi Ju Yeon vạch trần một bộ phận người dùng mạng tham gia những dịch vụ sex trực tuyến và cho thấy sự đồi bại đáng lên án của họ. Dong Joo (Park Sun Ho đóng) là một thanh niên thích lên các trang web đen để xem livestream tình dục. Bất ngờ anh nhận được một đường link dẫn đến buổi phát sóng trực tiếp cảnh cô bạn gái mình là Soo Jin (Kim Hee Jung) bị chuốc thuốc mê trong căn phòng kín và kẻ biến thái thì hăm dọa xâm hại cô. Dong Joo bàng hoàng tìm cách cứu Soo Jin trong tuyệt vọng. Qua đó, nhân vật chính cũng cảm nhận được mặt trái đen tối và tội ác của những kẻ quay clip sex cũng như sự vô tâm từ cộng đồng mạng.