Hy vọng nhiều ở M6

(ANTĐ) - M6 là một cái tên đầy ý nghĩa: M có thể hiểu là music, hoặc man, 6 vừa là con số thành viên vừa là con số biểu tượng của khối rubic với nhiều màu sắc khác nhau nhưng luôn gắn kết, hòa đồng. Mang niềm tin nó sẽ bền vững và có những hoạt động hiệu quả cho nền âm nhạc nước nhà, ngày 12-1, nhóm sáng tác nhạc M6 đã chính thức chào đời.

Hy vọng nhiều ở M6

(ANTĐ) - M6 là một cái tên đầy ý nghĩa: M có thể hiểu là music, hoặc man, 6 vừa là con số thành viên vừa là con số biểu tượng của khối rubic với nhiều màu sắc khác nhau nhưng luôn gắn kết, hòa đồng. Mang niềm tin nó sẽ bền vững và có những hoạt động hiệu quả cho nền âm nhạc nước nhà, ngày 12-1, nhóm sáng tác nhạc M6 đã chính thức chào đời.

M6 gồm những cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam: Ngô Tự Lập, Trần Đức Minh, Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Thắng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Tuấn. Họ trước hết là những người bạn thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi và có chung một niềm đam mê âm nhạc.

Ngô Tự Lập sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Hàng Hải tại Liên Xô (1986), ĐH Luật Hà Nội (1993), Thạc sĩ văn chương tại Pháp (1996), Tiến sĩ ngôn ngữ và văn học Anh tại Hoa Kỳ (2006). Ngô Tự Lập được biết đến như là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả với hơn 20 cuốn sách đã xuất bản, nhưng ca khúc lại là lĩnh vực nghệ thuật anh thử sức đầu tiên.

Bài hát đầu tiên anh phổ nhạc là bài thơ “Đường làng” khi anh mới học lớp ba. Gần đây nhất, tháng 7-2007, ca khúc “Hà Nội hiphop” đã được công bố trong chương trình Bài hát Việt với âm hưởng và cái nhìn mới mẻ về Hà Nội.

Trần Đức Minh lại là một nghệ sỹ guitare, một nhạc sỹ phối khí chuyên nghiệp, tốt nghiệp khoa Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội, hiện công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh đã từng đoạt giải thưởng phối khí hiệu quả của chương trình Bài hát Việt, đồng sáng lập studio “Đại Nam Đông A”.

Nguyễn Thắng cũng là một tác giả của nhiều ca khúc Bài hát Việt, giải thưởng “Âm nhạc xuất sắc nhất cho phim hoạt hình” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV. Nguyễn Lê Tâm, người sáng lập ban nhạc “Đồng hồ báo thức” được bình chọn là “Ban nhạc được yêu thích nhất năm 1999” thì đã quá quen thuộc với các bạn trẻ với những ca khúc: Nhắn tuổi hai mươi, Chiếc đồng hồ đáng ghét, Tiếng mùa xuân. Anh hiện là họa sỹ Báo An ninh Thế giới.

Nguyễn Vĩnh Tiến, cái tên quá quen thuộc với một loạt sáng tác mang âm hưởng dân gian đương đại. Anh từng đoạt giải nhất dòng nhạc “Dân gian đương đại” năm 2005 với ca khúc “Giọt sương bay lên” và bài hát ấn tượng (Bài hát Việt tháng 10-2007 với ca khúc “Ông tôi”).

Thành viên cuối cùng là Nguyễn Tuấn, người được mệnh danh là sáng tác “tuôn chảy như không khí, nhẹ như lông hồng”. Anh sáng tác rất nhiều và ca từ thì vô cùng sâu sắc.

Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam đang phát triển không ngừng, bên cạnh những viên ngọc lung linh thì vẫn không thiếu những sáng tác ca từ sáo rỗng, lời nhạc dễ dãi. Với sự ra đời của M6, hy vọng sẽ có những bước đột phá, những tác phẩm thực sự “đáng nghe” cho công chúng âm nhạc 2008.                

Huyền Khánh