Hợp phong thủy, dân được gì?

ANTD.VN - Quá nửa đời người, chưa bao giờ tôi thấy người ta tin vào tướng số, phong thủy một cách... mê muội như bây giờ.

- Người ta có quá nhiều ham muốn nào nhà đất, xe hơi, chức vụ, quyền lực nên họ muốn tin vào tướng số, vận dụng phong thủy để giành lấy.

- Tôi không dám báng bổ niềm tin của người khác, nhưng không nên lạm dụng chuyện “số má”, phong thủy đến mức như một vị quan chức ở miền Tây Nam bộ.

- Vậy đầu đuôi câu chuyện thế nào?

- Từ khi vị này lên chức, lập tức cho chuyển cổng trụ sở của một số cơ quan, kể cả cổng nhà khách.

- Chắc ông này muốn bộ mặt của huyện mình cũng phải hoành tráng, không kém cạnh so với các huyện khác.

- Được thế dân tình cũng mở mày, mở mặt. Đằng này, dân và cán bộ, công chức râm ran kháo nhau, sếp mới lên bảo hướng cổng chưa hợp tuổi của mình, chưa hợp phong thủy cho nên phải di chuyển.

- Kể ra cổng dinh thự của nhà thì ông ấy muốn làm sao thì làm. Còn cổng cơ quan Nhà nước sao tùy tiện được.

- Ông nói đúng. Hợp phong thủy của quan, dân được gì không biết, trước mắt mất đứt mấy trăm triệu tiền của dân để phá cổng cũ dựng cổng mới to vật vã.