Học… uống rượu bia

ANTĐ - Ở Đà Nẵng vừa khai trương lớp học dạy cách uống rượu bia. Hay là tôi với ông vào ghi tên theo học bí quyết uống nhiều mà không say xỉn.

- Gần đất xa trời còn học hành gì. Đó là lớp học dành cho giới trẻ dạy về tác hại của rượu bia, kỹ năng uống có văn hóa, an toàn cho sức khỏe.

- Họ có dạy kỹ năng từ chối trên bàn nhậu nhân dịp “mừng thọ” hoặc sinh nhật sếp không? Nhất là khi tiệc tùng, cưới xin, ma chay, liên hoan tổng kết?

- Không bỏ qua bất kỳ kỹ năng nào, đặc biệt là kỹ năng sau khi trót quá chén. Bởi vì hiện cả nước có tới 79% nam thanh và 36% nữ tú (tuổi từ 14-25) từng uống rượu bia, trong đó 60% nam và 22% nữ đã bị say sưa, mê mệt.

- Có câu “Ép bất khả từ”, từ chối cốc bia sủi ngầu bọt, chén rượu ngoại nặng đô, quả thật là khó. Nhưng mùi rượu bia không khó từ chối bằng “mùi” phong bì, “mùi” tiền, “mùi” đô la, nhất là “mùi” đất hoặc các loại “mùi” đút lót, hối lộ, tham nhũng.

- Nếu thế thì còn phải mở nhiều lớp dạy kỹ năng dám dũng cảm từ chối những thứ đầu độc nguy hại không chỉ cho sức khỏe mà cả tính mạng, danh dự và nhân phẩm.

- Đã là người, chẳng ai cần phải dạy bảo phải tránh xa các loại “mùi” đó. Nhưng khổ nỗi, hầu hết những thứ độc hại ấy lại có sức hấp dẫn, quyến rũ rất khó cưỡng nổi.

- Đúng thật, chỉ khi say rượu bia gây tai nạn, thương tật và tàn tật thì lúc ấy mới… tỉnh, có khi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.