Hai lần tù, bị liệt nửa người vẫn trở thành ông chủ nuôi chim giàu có

Hai lần tù, bị liệt nửa người vẫn trở thành ông chủ nuôi chim giàu có

ANTĐ - Hai lần đi tù với tổng mức án hơn 10 năm, trong quá trình thụ án, không may bị tai nạn đứt tủy sống, liệt hoàn toàn hai chân, trong con mắt của tất cả mọi người thì Đỗ Văn Kỳ dường như đã tự chôn vùi tương lai của mình. Đã có nhiều lúc anh suy sụp, nghĩ rằng cái chết sẽ là lối đi nhẹ nhàng nhất cho cuộc đời mình, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, với quyết tâm hướng thiện và nghị lực phi thường, anh đã vượt mọi cản trở khó khăn để vươn lên. 
Giữ vững niềm tin

Giữ vững niềm tin

ANTĐ - Charles là một cậu bé ý thức được việc học là rất quan trọng nhưng dường như việc học với cậu là không tưởng. Hầu như Charles học kém tất cả các môn, thường xuyên phải thi lại từ môn Đại số, Vật lý đến tiếng Latin, thậm chí cả môn Thể dục. 
Chuyện  ba người thầy

Chuyện ba người thầy

ANTĐ - Hasan là một nhà hiền triết Hồi giáo nổi tiếng, ông được mọi người rất nể trọng về sự hiểu biết uyên thâm của mình. Rất lâu sau khi ông qua đời, những người từng biết ông vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về những người thầy mà Hasan đã kể cho họ.
22 năm sau ngày mẹ lỡ dại, tôi có nên nhận sếp mình làm cha?

22 năm sau ngày mẹ lỡ dại, tôi có nên nhận sếp mình làm cha?

ANTĐ - Ông giám đốc công ty rất khó tính trong việc tuyển người. Trong quá trình tuyển, ông ta không tiếp ai có ý gặp riêng để chạy chọt. Có những bậc phụ huynh có vẻ thì thụt muốn tiếp cận, ông nói luôn: “Các vị nói với các cháu cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu, thi tuyển tốt. Đừng lo chuyện khác, vô ích”. 
Xúc động, lạ lẫm lần đầu về quê ăn tết Thanh minh

Xúc động, lạ lẫm lần đầu về quê ăn tết Thanh minh

ANTĐ - Tôi may mắn khi được sinh ra trong một dòng họ có bề dày truyền thống yêu nước và hiếu học. Còn trẻ tuổi và lại là con gái nên những ngày tết Thanh Minh tôi chưa từng vào “ăn họ”. Mọi thứ quả thật lạ lẫm với tôi, cho dù đây không phải lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thờ họ, gặp các cụ, các ông/bà, bác trưởng họ cùng vô số các bác, các cô chú và anh chị.
Yêu thương sai lầm

Yêu thương sai lầm

ANTĐ - Bản năng làm mẹ luôn bao bọc, hy sinh mọi điều cho con. Nhưng tình yêu không phải là nuông chiều, lo lắng không có nghĩa là bao bọc đến mức biến con thành cậu ấm, cô chiêu. 
Giúp trẻ trở lại guồng quay học hành

Giúp trẻ trở lại guồng quay học hành

ANTĐ - Sau 9 ngày nghỉ Tết, chị Phạm Thu Hương, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên quyết tâm đưa con vào khuôn khổ ngay từ những ngày đầu trở lại trường học. Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết dài ngày đã khiến chị khá vất vả “sốc” lại  tinh thần học tập cho cậu con trai đang học lớp 4.

Người cha ngủ gầm cầu xó chợ nuôi 4 con học đại học

Người cha ngủ gầm cầu xó chợ nuôi 4 con học đại học

ANTĐ - Câu chuyện của em Nguyễn Hữu Tiến và hơn thế là tấm lòng của người cha - ông Nguyễn Hữu Định đằng đẵng 10 năm trời bơm xe ngủ gầm cầu xó chợ, thậm chí ngủ nhờ ở cả nhà vệ sinh để kiếm tiền nuôi con ăn học khiến ai biết đến cũng đều muốn rơi nước mắt vì thán phục. Cha con họ đã cùng viết nên một kỳ tích tuyệt diệu, bằng chính những giọt mồ hôi, dòng nước mắt trong khốn khó, cơ cực đến tận cùng. Cảm động trước sự gắng gỏi vượt qua khó khăn của cha con họ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến tận gia đình em Tiến động viên chia sẻ…
Phát bênh tâm thần vì... bố mẹ ép học quá căng thẳng

Phát bênh tâm thần vì... bố mẹ ép học quá căng thẳng

ANTĐ - Bố mẹ N vốn là dân trí thức Hà Nội, đặt quá nhiều kỳ vọng ở N. Lên 4 đã cho N học tiếng Anh, học bàn tính Ucemas, 5 tuổi đã đọc thông, viết thạo. Bố mẹ N đặt ra một lộ trình cho con là phải vào được Đại học Harvard. Thế nên, ngay vào lớp 1, hệ thần kinh của N bị "đơ"
Sau 2 án tù

Sau 2 án tù

ANTĐ - Về nơi mảnh đất của quê hương của giống gà Móng nổi tiếng có tên trong sách đỏ, chúng tôi tìm gặp Nguyễn Văn Hải ở thôn Dưỡng Thọ, Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam, người từng bị phạt tổng cộng 13 năm tù giam. Ra tù, được tình yêu thương của người thân, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời,  phát triển nghề thủ công truyền thống, giúp đỡ nhiều người cũng có quá khứ như mình có công ăn việc làm để họ làm lại cuộc sống.

Thuở ấy người ta yêu nhau lắm

Thuở ấy người ta yêu nhau lắm

ANTĐ - Chuyện này xảy ra cách đây có dễ đến gần sáu chục năm. Cái thuở mà bốn phía làng Chiện yêu quý của tôi còn ngan ngát những bụi tre gù lưng, chiều về mẹ con nhà cò đập cánh chao chát trên những ngọn tre. Vài con diều phất giấy bé bỏng chao đảo trong dáng chiều đỏ hồng nồng nàn như má gái dậy thì. Dân làng tôi dạo đó chia làm hai mảng. 
Thà tôi không có gia đình còn hơn

Thà tôi không có gia đình còn hơn

ANTĐ - Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ- tất cả đều xảy chuyện
Tổ ấm... lạnh gió lùa

Tổ ấm... lạnh gió lùa

ANTĐ - Cả nhân loại chỉ có độc một Ngày gia đình, riêng ở ta năm 2013 này, “chơi” hẳn cả Năm gia đình Việt Nam cho nó “hoành tráng”.
Chuyện dạy con kì quái của những phụ huynh nghiêm khắc

Chuyện dạy con kì quái của những phụ huynh nghiêm khắc

ANTĐ - Chị hỏi tôi nghĩ gì khi quyết định biến mình thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác sao? Tôi không hề thấy nhục nhã và hối hận vì đã làm như thế. Tôi chỉ quan tâm đến con tôi mà thôi. Đó là toàn bộ những gì tôi suy nghĩ khi đó.
Nỗi buồn của nữ phạm nhân có gương mặt đẹp

Nỗi buồn của nữ phạm nhân có gương mặt đẹp

ANTĐ - Một con bé lấy chồng năm 18 tuổi, học hành cũng không đến nơi đến chốn, lại ở nhà làm nội trợ và chăm con đến cả gần chục năm trời thì làm sao có thể kiếm được một công việc tử tế để làm...
Yên bình ở xứ sở không có đàn ông

Yên bình ở xứ sở không có đàn ông

ANTĐ - Không có đàn ông, ngoại trừ những cậu bé được nuôi nấng và lớn lên tại ngôi làng Umoja ở Kenya trong suốt hai thập kỷ qua. Umoja là nơi trú ngụ yên ấm, hạnh phúc cho những phụ nữ bị buộc phải rời bỏ ngôi nhà của mình, là nơi giúp họ quên đi những ngày tháng buồn đau.

Đừng để “gãy cành” mới dạy con

Đừng để “gãy cành” mới dạy con

ANTĐ - Để con phát triển tự nhiên không đồng nghĩa với việc buông lỏng hoàn toàn vì ở nhiều lứa tuổi sự biến chuyển tâm lý, hành vi rất khó nắm bắt. Nhiều gia đình đến khi công an gõ cửa, con cái vào tù, nhiều cha mẹ mới ngã ngửa.
Người được CNN bầu chọn là “Anh hùng của năm 2012”

Người được CNN bầu chọn là “Anh hùng của năm 2012”

ANTĐ - Suốt 8 năm qua, Pushpa Basnet, 29 tuổi, tận tụy nuôi dưỡng hơn 140 đứa trẻ thiếu may mắn khi phải vào sống trong tù cùng với cha mẹ vướng vòng lao lý. Với nghĩa cử cao đẹp này, tối 2-12-2012 vừa qua, chị được vinh danh là Anh hùng của năm 2012 do hãng Thông tấn CNN (Mỹ) bầu chọn.