Hiếu và hỉ

ANTĐ - Một năm có bốn mùa, ông thích chọn mùa nào nhất?

- Bốn mùa thật khớp với bốn đoạn đời của con người. Xuân là tuổi thơ, hè là tuổi trẻ, thu là trung niên, đông là tuổi già xế chiều, tắt nắng. Có muốn tránh cũng chẳng được.

- Ai cưỡng nổi tạo hóa, nhưng sở thích là chuyện khác “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.

- Thế thì thích nhất mùa mưa ngâu vì không ai cưới xin gì hết.

- Đúng là thời hội nhập, người ta cưới quanh năm nên thiên hạ quanh năm khổ vì ngày vui, hạnh phúc nhất của đôi tân lang tân nương.

- Chắc gì cặp uyên ương đã sướng, đã được hưởng hết. Đám cưới “hoành tráng” là để khoe mẽ, là dịp tăng “thu nhập đầu người”, còn là cớ để “tri ân” đền ơn.

- Đọc báo thấy một ông bố ruột còn ghi chức danh Phó Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ lên thiếp mời đám cưới của con trai.

- “Chống tham nhũng” quyết liệt đến thế thì thật là “độc chiêu”.

- “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, cưới con xong thì bố nhận quyết định kỷ luật khiển trách. Nghe đâu còn bị đưa ra khỏi Ban Phòng chống tham nhũng.

- Tôi cũng đọc báo thấy, đám tang thân sinh của một ông quan chức nhỏ cũng được “báo hiếu” bằng cách đánh công văn chính thức gửi các ban, ngành, đoàn thể.

- Việc hiếu là thiêng liêng lắm, thôi đừng nói để người đã khuất ngậm cười nơi chín suối.