Hiện thực được tôn vinh

ANTĐ - Lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar 2015 lần thứ 87 đã diễn ra ngày 23-2 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles - Mỹ  với chiến thắng thuộc về bộ phim hay nhất - “Birdman” (Người Chim). Dù tượng vàng đã được trao cho nhiều ứng cử viên xứng đáng nhưng dấu ấn lớn nhất đọng lại trong mùa giải này chính là sự tôn vinh hiện thực và những thông điệp mạnh mẽ từ cuộc sống.

Hiện thực được tôn vinh ảnh 1“Người thổi còi” Edward Snowden trong phim Công dân số 4

“Công dân số 4” muốn thay đổi thế giới

Ngay sau khi “Citizenfour” (Công dân số 4) được xướng tên đạt giải thưởng Phim tài liệu hay nhất trong đêm trao giải Oscar năm nay, nữ đạo diễn Laura Poitras đã cảm ơn “người thổi còi” Edward Snowden vì sự dũng cảm của anh để hoàn thành bộ phim này.

Từ năm 2013, Snowden - cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và cựu nhân viên chính thức của Cơ quan Tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã tiết lộ những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ và Anh về chương trình theo dõi người dân. Sau đó, Snowden phải xin tị nạn ở nước ngoài.

Trước khi được vinh danh tại giải Oscar 2015, Citizenfour đã gặt hái nhiều giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (Baftas), Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA), Hiệp hội Các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ (NSFC). Khi “Công dân số 4” ra mắt ở Liên hoan phim New York (Mỹ) vào tháng 10 năm ngoái, ông Kent Jones, Chủ tịch Liên hoan phim New York, cho biết: “Bộ phim mang đến nhiều cảm xúc về một câu chuyện có thực. Đây là một bộ phim tài liệu dũng cảm đến từ một người kể chuyện bậc thầy”. 

Biết tin bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar, cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã chúc mừng đạo diễn Laura Poitras. “Khi Laura Poitras hỏi tôi liệu chị ấy có được ghi lại các cuộc gặp của chúng tôi hay không, tôi đã khá nghi hoặc. Và tôi biết ơn vì chị ấy đã thuyết phục tôi. Kết quả những cuộc gặp này là bộ phim táo bạo, xứng đáng được tôn vinh và công nhận” - một phát biểu của Snowden được phát đi. “Tôi hy vọng rằng giải thưởng sẽ khuyến khích nhiều người xem bộ phim này hơn và gửi đi thông điệp rằng người dân bình thường, nếu cùng nhau hành động thì có thể thay đổi cả thế giới”- Snowden nói. 

Được biết, Citizenfour là tên mà Edward Snowden tự đặt cho mình khi liên lạc với Laura Poitras, là một cách chơi chữ từ cụm từ Fourth Estate (quyền lực thứ tư - chỉ giới báo chí).

Hiện thực được tôn vinh ảnh 2Nhân vật Riggan Thomson trong Birdman bị ám ảnh bởi chính vai diễn đỉnh cao của mình

“Người Chim” tung cánh

"Birdman" cùng "The Grand Budapest Hotel" là hai tác phẩm bội thu ở mùa Oscar năm nay với mỗi phim 4 tượng vàng. Birdman của đạo diễn người Mexico Alejandro G. Inarritu là bộ phim giành giải thưởng danh giá nhất. Nhân vật chính do nam diễn viên Michael Keaton thủ vai. Bộ phim được phát hành rộng rãi tại Mỹ vào ngày 14-11 năm ngoái, dài 119 phút, kể  về cuộc đời của một ngôi sao hết thời tên Riggan Thomson. Người này cố tìm lại ánh hào quang cũ qua công việc đạo diễn kiêm diễn viên chính của vở kịch What We Talk About When We Talk About Love tại rạp St. James của sân khấu Broadway. Dồn hết tâm huyết dàn dựng vở kịch mới, Thomson đã tính tới chuyện cầm cố căn nhà, không ai ủng hộ ông trừ sự động viên của cô con gái tên Sam đang cai nghiện.

Nét đặc sắc của bộ phim chính là tài dùng người khi đạo diễn Alejandro G. Inarritu mời Michael Keaton vào vai chính. Hơn 20 năm trước, Keaton từng nổi tiếng nhờ vai diễn Người Dơi trong loạt phim Batman của đạo diễn Tim Burton để rồi lần này, ông lại “tung cánh” cùng “người chim”. Birdman xứng đáng nhận giải thưởng quan trọng nhất tại Lễ trao giải Oscar năm nay bởi nó thể hiện cái nhìn châm biếm về chính ngành công nghiệp giải trí của Mỹ. Không ít diễn viên nổi tiếng bị ám ảnh trong chính vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình, từ đó  mắc kẹt giữa quá khứ và thực tại, sống trong cảnh bế tắc tinh thần hoặc “vùng vẫy” để cứu vãn danh tiếng.