Hay nhưng cũng bất tiện

ANTĐ - Sáng sớm, anh Nguyễn Ngọc Linh ( 27 tuổi, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội ) ngồi uống nước trên phố Bà Triệu, vui vẻ ngắm đường phố.

- Lên tận trên này uống nước à, dưới Thái Thịnh thiếu gì hàng?

- Anh không thấy à, đường phố thông thoáng thế này, lên phố nhâm nhi ly cà phê buổi sáng ngắm phố là thích nhất, thanh thản đầu óc. Thành phố xoá hàng loạt điểm trông xe bất hợp lý nên giảm hẳn ùn tắc.

- Lòng đường dành cho xe lưu thông, vỉa hè dành cho người đi bộ, tưởng là đương nhiên?

- Ai chẳng biết thế, nhưng lúc trước các điểm trông giữ xe mọc lên như nấm trên cả vỉa hè lẫn lòng đường. Người đi bộ thì khổ sở lách qua khe hở giữa những chiếc xe xếp chật cứng vỉa hè. Rồi nạn thu tiền vô tội vạ năm nào cũng dẹp không xong… Việc bỏ các điểm trông xe này,  nếu làm từ lâu, chắc áp lực giao thông nội thành không quá tải ghê gớm như bây giờ.

- Còn giảm được không ít quán cóc vỉa hè, đẹp mỹ quan thành phố. Nhưng có một số người lại bắt đầu kêu khổ rồi đấy…

- Mấy bà chủ các cửa hàng mặt phố chứ gì, không có chỗ để xe, khách vào mua kiểu gì.  Hôm qua, có người dừng xe vào mua cái bánh ra bị phạt 800 nghìn đồng... Phải thế mới nghiêm được, lợi ích của xã hội phải đặt trên lợi ích của một số cá nhân.

- Thế bây giờ lên phố để xe vào đâu?

- Sáng đến giờ thấy không ít người loay hoay tìm chỗ gửi xe vào Viện Mắt bên kia đường. Bãi trong viện thì chật, gửi ngoài thì nếu có cũng xa quá… Vào đây uống nước tôi cũng phải gửi vào nhà người quen ở ngõ trên đấy. Sao người ta không bố trí các điểm trông xe hợp lý song song với việc bỏ các điểm không hợp lý. Hay thì hay rồi, nhưng cũng rất bất tiện cho sinh hoạt.

- Sáng đến giờ anh thấy tình hình giao thông trên phố này thế nào?

- Đường thông, hè thoáng, ùn tắc cũng giảm nhiều. Người đi bộ thoải mái. Tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm những thanh niên trong giờ cao điểm hồn nhiên phi xe lên vỉa hè, rất nguy hiểm cho người đi bộ.