Gói bánh chưng cho bọn trẻ xem!

(ANTĐ) - Trong khi mọi người đang hối hả tất bật lo chuẩn bị Tết cho gia đình, thì ở một ngôi trường tiểu học vẫn có những thầy cô giáo kỳ công ngâm gạo, đãi đỗ để gói bánh chưng cho bọn trẻ xem.

Gói bánh chưng cho bọn trẻ xem!

(ANTĐ) - Trong khi mọi người đang hối hả tất bật lo chuẩn bị Tết cho gia đình, thì ở một ngôi trường tiểu học vẫn có những thầy cô giáo kỳ công ngâm gạo, đãi đỗ để gói bánh chưng cho bọn trẻ xem.

Các em học sinh háo hức học làm bánh chưng

Các em học sinh háo hức học làm bánh chưng

Đó là Trường Tiểu học Dịch Vọng B – Hà Nội. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trần Vị nói về lý do gói bánh chưng thật là giản dị: “Ngày nay, dường như bọn trẻ đã không còn cái cảm giác háo hức ngồi canh nồi bánh chưng, dường như một cuộc sống đầy đủ, và hối hả đã không còn ai nhắc cho bọn trẻ về một cái Tết truyền thống. Chính vì vậy, việc gói bánh chưng cho bọn trẻ xem để các em được hiểu hơn về cội nguồn gốc rễ của mình, hiểu về thời vua Hùng, về ý nghĩa của chiếc bánh chưng vuông bánh giày tròn tượng trưng cho trời và đất. Để các em thêm yêu quê hương mình, yêu dân tộc của mình”.

Và quả đúng như vậy, một buổi học gói bánh chưng của thầy và trò trường Tiểu học Dịch Vọng B đã diễn ra rất vui vẻ ngay tại sân trường. Cũng lá dong, thịt mỡ, cũng gạo, cũng đỗ, các thầy cô giáo và các em học sinh đã ngồi quây quần ở sân trường gói bánh. Vừa được xem thầy cô gói bánh, các em còn được giới thiệu về tục lệ gói bánh chưng trong ngày Tết, nguyên liệu như thế nào, cách gói ra sao.

Đặc biệt nhiều bạn học sinh còn được trổ tài gói chiếc bánh của mình, và mỗi khi chiếc bánh hoàn thành đều nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của các bạn. Ý nghĩa hơn là những chiếc bánh chưng do chính tay các em gói sẽ được dành tặng cho các bạn học sinh nghèo của trường để góp thêm cái Tết cùng với gia đình.

Chứng kiến việc làm này của các thầy cô trường Tiểu học Dịch Vọng B, rất nhiều bậc phụ huynh đã hết sức ngạc nhiên và xúc động bởi các thầy cô giáo đã dạy cho con em họ một điều hết sức có ý nghĩa mà lâu nay vì cuộc sống quá tất bật nên họ đã lãng quên.

Đinh Kiều Nguyên