Giàu tiền, rầu lòng

ANTĐ - Ngày xuân người người trẩy hội, đi thăm thú vãng cảnh. Vậy mà trong một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong một xóm nghèo, có hàng trăm cụ già bị con cháu và người thân bỏ rơi, nương nhờ cửa Phật.

- Trẻ cậy cha, già cậy con. Gần đất xa trời mà con cháu chẳng đoái hoài, không nhà cửa, màn trời chiếu đất, thành người vô thừa nhận, thật chua chát kiếp người!

- Ấy vậy mà nhà chùa vẫn cưu mang, chăm sóc tận tình. Mà chùa lại nghèo, hàng ngày phải làm hương, dệt chiếu bán lấy tiền mua gạo. Nhiều khi thiếu ăn, sư phải ra chợ gạo khất thực đem về nấu cơm.

- Đúng là cảnh áo rách đùm bọc áo rách tả tơi. Sao nhà chùa không kêu gọi những nhà hảo tâm, từ thiện? Bây giờ những người lắm tiền, nhiều của sẵn sàng tài trợ cho bóng đá, cho các quỹ, các chương trình đấy thôi.

- Một khi đã là triệu phú hay tỷ phú, điều quan trọng không hẳn là kiếm được hay đạt được cái gì cho mình, mà là mang lại hay để lại cái gì cho xã hội.

- Hai nhà tỷ phú giàu nhất thế giới là Bill Gates và Warren Buffet đã khởi xướng chiến dịch “Cam kết cho đi” kêu gọi các tỷ phú Mỹ dành phần lớn tài sản của mình để góp phần thay đổi xã hội thông qua con đường từ thiện.

- Chuyện đó cả thế giới đều biết. Bill Gates đã chi 28 tỷ USD, tương đương 48% tổng giá trị tài sản để làm từ thiện. Riêng khoản tài trợ y tế đã góp phần cứu sống 6 triệu người. Còn Warren Buffet đã “cho đi” 65% trong tổng tài sản trị giá 50 tỷ USD.

- Khi đạt đến đỉnh cao tiền tài, danh vọng, điều mà thế giới sẽ nhắc và nhớ đến họ là đã tạo ra một tư duy mới làm từ thiện. Những thay đổi mà họ tạo ra cho thế giới ngày một rõ nét hơn, rộng lớn hơn.

- Từ thiện là từ tâm. Nghe bảo ngôi chùa nghèo kia ở nơi khuất nẻo, có từ thiện cũng chả ai biết đến nên những người giàu không ngó đến. Giàu tiền thế nghĩ mà rầu lòng.