Gặp một sĩ tử tại Văn Miếu

(ANTĐ) - Sáng 2-7, trong cái nắng oi ả, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt sĩ tử cùng các bậc phụ huynh đến lễ.

PV ANTĐ có cuộc trò chuyện ngắn với em Phạm Quang Đạo (SN 1992, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa):

- Em lên Hà Nội từ lúc nào, cùng ai?

- Dạ, được 2 hôm rồi ạ, bố em đưa em đi.

- Đây là lần đầu em thi đại học?

- Không, lần thứ 2 ạ!

- Năm nay có nóng bằng năm ngoái không?

- Ôi, năm ngoái nóng lắm, năm nay không bằng.

- Em thuê nhà trọ hay ở nhà người thân, giá cả thế nào?

- Em thuê nhà trọ trên phố Tôn Đức Thắng, giá không đắt hơn năm ngoái mấy. Ăn uống đã có bố em lo cho, chỉ tập trung ôn bài thôi.

- Em dự thi vào trường nào, ngành học nào?

- Em thi Đại học Thủy lợi, ngành Kỹ thuật công trình. Năm nay ngành này đông người chọn lắm.

- Em có tự tin không?

- Có ạ, quyết tâm nữa…

- Và mong một chút may mắn nữa chứ?

- Một phần thôi anh ạ.

- Chúc em hoàn thành tốt kỳ thi!