Đừng làm tổn thương người khác

ANTĐ - Mark Twain nhà văn nổi tiếng người Mỹ là một con người vô cùng hài hòa, bản thân cuộc đời ông đã là những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử rất hữu ích cho mọi người có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về cách ứng xử tuyệt vời của Mark Twain mà một người bạn của ông kể lại, sau này đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng được mọi người hay nhắc tới khi nói về sự kiêu căng hay cay nghiệt.

Trong  một bữa tiệc của giới quý tộc, khách mời đều thuộc tầng lớp cao có địa vị và danh tiếng trong xã hội, Mark Twain được một người bạn mời tới, ông ăn vận rất lịch lãm và phong độ. Ngồi đối diện với ông trong bàn tiệc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, theo phép lịch sự Mark Twain khẽ gật đầu chào, mỉm cười và nói: “Cô thật là xinh đẹp và rạng rỡ!”. Người phụ nữ nhìn Mark Twain với vẻ kiêu căng, mặt lạnh tanh và vô cùng cao ngạo trả lời: “Tôi cũng rất muốn lịch sự nhưng rất tiếc tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông cả”.

Người bạn đi cùng ngỡ ngàng nghĩ Mark Twain sẽ cảm thấy bẽ mặt nhưng nhà văn nổi tiếng vẫn bình thản như thường, ông cười nói: “Không sao cả, cô có thể làm như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi”. Những người cùng bàn nghe vậy đã quay mặt đi để tránh nụ cười. Người phụ nữ thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ, không nói được thêm lời nào, cúi gằm mặt xuống và ngồi được một lúc thì cáo lui ra về.

 Bài học qua câu chuyện của Mark Twain: Đừng bao giờ vì đề cao bản thân mình mà coi thường người khác vì tảng đá mà bạn ném ra, người bị vấp ngã đầu tiên luôn chính là bản thân bạn. Cũng như nói ra những lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác thì sau cùng chính bạn cũng sẽ là người bị tổn thương mà thôi.