Bán kết “Hoa hậu Quý bà đẹp & thành đạt Việt Nam 2009”:
Đêm khởi sắc của các quý bà
(ANTĐ) - Đêm bán kết mở màn cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009” vừa khép lại vào tối 22-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 30 trong tổng số 49 “quý bà” xuất sắc nhất đã giành vé đi tiếp vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Bà Rịa - Vũng Tàu…
Tự tin trong phần thi áo tắm... |
Khi các quý bà lên sân khấu…
Lần đầu tiên nhan sắc Việt có một sân chơi dành riêng cho các quý bà, cũng là lần đầu tiên nhiều chị em phụ nữ mạnh dạn khoe sắc trước đám đông công chúng. Có lẽ vì thế nên không chỉ người trong cuộc mà đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc thi đặc biệt này đều có chung tâm trạng háo hức và hồi hộp. Trước giờ G, giá vé vào xem đêm bán kết được một số “phe vé” bên ngoài Nhà hát Lớn rao với giá từ 8 trăm nghìn - 1 triệu đồng/cặp, thế nhưng người mua vẫn… “đắt như tôm tươi”.
Phía sau sân khấu, không khí nước rút chuẩn bị các khâu make up, phục trang cho đêm thi cũng diễn ra sôi nổi, có quý bà tranh thủ “ôn bài” bằng một vài động tác, cũng có quý bà tranh thủ luyện giọng để đến màn giới thiệu phát âm sao cho thật hay và thật chuẩn... Tuy vậy ngoại trừ một số gương mặt diễn viên quen thuộc đã có kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính máy quay và trên sàn diễn như: Chử Thị Hoa, Hoàng Thị Thu Hường… thì phần lớn thí sinh đều chưa một lần diễn trên sân khấu.
Duyên dáng trong trang phục tự chọn |
Thế nên mới có chuyện ở màn thi trang phục truyền thống kết hợp với giới thiệu mở màn, có quý bà vì quá hồi hộp mà phải giới thiệu đến lần thứ hai mới nhớ ra… quê mình ở đâu, có quý bà vì run quá nên nói lạc cả giọng, có quý bà lại quên mất chỉ quay người một vòng thay vì hai vòng khi trình diễn, có quý bà thì suýt vấp ngã vì dẫm phải gấu quần dài… Sự bỡ ngỡ xen lẫn chút bối rối này có lẽ một phần cũng bởi người làm kịch bản chương trình không hiểu sao lại để các quý bà, kể cả quý bà mới ngoài 20 tuổi lẫn quý bà đã ở tuổi 47 xưng là… “em” hết khi xuất hiện trên sân khấu ở phần tự giới thiệu: “Em tên là… Em đến từ…”. Tuy nhiên đúng như lời nhận xét nhà văn Chu Lai - một trong 7 người “cầm cân nảy mực” của đêm thi thì “chính sự e ấp có đôi chút vụng về, long tong đã làm nên nét đẹp thầm kín, mặn mòi mà vẫn rất nữ tính của các quý bà”.
Đáng phục hơn bởi chỉ sau thoáng chút vấp váp ban đầu ấy, các quý bà đã nhanh chóng lấy lại được bản lĩnh và sự tự tin hàng ngày. Những người vợ, người mẹ ấy khiến khán giả ngồi bên dưới phải ngỡ ngàng khi họ vẫn giữ được vẻ đẹp bền dai và mặn mà. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai phần thi còn lại là trang phục dạ hội và trang phục áo tắm. Những tưởng đây là phần thi mà thế mạnh sẽ nghiêng về các quý bà “trẻ” song chính các quý bà đứng tuổi lại là những người gây ngạc nhiên hơn cả bởi vẫn giữ được vóc dáng chuẩn và phom người săn chắc vốn là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Nói như lời nhà văn Chu Lai thì: “Lâu nay người ta cứ nghĩ người phụ nữ khi đã sang ngang, khi ván đã đóng thuyền đồng nghĩa với việc chia tay thời xuân sắc nhưng không ngờ sức sống của họ lại bền dai đến thế, vẻ đẹp của họ càng về sau lại càng mặn mòi đến thế!”.
Thêm 5 suất vào vòng chung kết
Khác so với các cuộc thi sắc đẹp dành cho quý cô, tiêu chí mà sân chơi nhan sắc quý bà lần này đặt ra là sự hội tụ của cả 3 yếu tố: đẹp về hình thể - đẹp về trí tuệ và có đóng góp cho các hoạt động phúc lợi xã hội. Chính vì thế cơ hội chinh phục ngôi vị đỉnh cao được xem là chia đều cho cả quý bà trẻ tuổi có thế mạnh về ngoại hình, lẫn quý bà đứng tuổi có độ “chín” về trí tuệ và bề dày thâm niên đóng góp cho các hoạt động xã hội.
Có lẽ cũng bởi sự tương quan giữa hai lớp đối tượng này khá đồng đều nên sau đêm thi bán kết, Ban giám khảo đã quyết định trao vé đi tiếp vào vòng chung kết cho 30 quý bà thay vì 25 quý bà như dự kiến ban đầu. Lý giải về điều này, GS.TS Lê Gia Vinh - Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đêm thi cho biết: “Những thí sinh đủ tiêu chuẩn xứng đáng đi tiếp ở cuộc thi đông hơn dự kiến, họ không chỉ đẹp mà còn có tài năng nên Ban giám khảo đã hội ý và thống nhất trao thêm vé cho 5 người nữa”. Trong số 30 quý bà sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 9 tới, đáng chú ý là việc quý bà Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi) - người đang nắm giữ kỷ lục “thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi” đã vượt qua quý bà nhỏ tuổi nhất Vũ Thị Thùy Dung (24 tuổi). Thế mới nói, với riêng cuộc thi sắc đẹp này thì trẻ là một lợi thế nhưng chưa hẳn đã là tất cả!
Bên lề đêm thi, quý bà gốc Việt từng đạt giải “Ms American International” - Hồ Thị Bích Trâm cũng xuất hiện với tư cách chuyên gia tư vấn cho các quý bà dự thi sân chơi sắc đẹp lần này. Vừa bước sang tuổi 50 tròn một ngày, cựu quý bà vẫn giữ được phom dáng chuẩn với chiều cao 1m68 và số đo ba vòng 90-60-90 chia sẻ: “Các thí sinh dự thi quý bà Việt Nam rất chịu khó, có tinh thần cầu tiến và nắm bắt rất nhanh. Và thí sinh chiến thắng sẽ là người có niềm tin và kỷ luật với chính mình”.
Dương Cầm