Chương trình nghệ thuật “Gửi nắng cho em”:

Đêm của âm nhạc, đêm của tấm chân tình

ANTĐ - Hà Nội tối 27-12, một buổi tối cuối năm trời khô ráo nhưng rét đậm. Đợt gió mùa tăng cường khiến cái lạnh có vẻ như dữ dội nhất từ đầu đông tới giờ. Nhưng bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, đêm nhạc“Gửi nắng cho em” đã kéo được hàng trăm khán giả Hà thành ra khỏi chăn ấm để đến với khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Đêm của âm nhạc, đêm của tấm chân tình ảnh 1Ca sĩ Quang Dũng và Hồng Nhung ngọt ngào với “Để gió cuốn đi” 

Nắng ấm nơi “thánh đường nghệ thuật”

Những người tổ chức “Gửi nắng cho em” không định làm chương trình để bán vé, bởi nếu vậy thì đã chọn những địa điểm có sức chứa nhiều hơn. Điều lớn hơn cả mà chương trình này hướng đến là “dâng hiến” đến những người yêu nghệ thuật một đêm nhạc tử tế đúng nghĩa. Sát giờ diễn, không ít người qua đường biết thông tin muộn về đêm diễn, vẫn nán lại phía ngoài Nhà hát Lớn hỏi mua vé. Bên trong khán phòng với sức chứa khiêm tốn, một vài chiếc ghế gấp được kê thêm, nhiều người không ngại đứng từ đầu đến cuối, có người còn chia sẻ chỗ ngồi của mình để mọi người có thể xích lại gần nhau hơn trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội. 

Đặt chân đến Hà Nội vào đúng những ngày mưa rét nhất để chuẩn bị tập luyện cho đêm diễn này, NSƯT Ánh Tuyết tâm sự chị chỉ lo bị ốm vì trời lạnh quá. Vậy mà đến khi đứng sau cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của mình, nữ nghệ sĩ tài hoa cho biết, chị chẳng thấy lạnh dù chỉ mặc mỗi bộ áo dài trắng, có lẽ là không khí ấm áp từ khán giả đang chờ sưởi ấm chị cùng các nghệ sĩ phía ngoài sân khấu. Cũng bởi tâm trạng háo hức ấy mà chị đã không chỉ hát những tình khúc quen thuộc mà còn ngẫu hứng hát mộc tặng khán giả ca khúc “Hò chèo thuyền - Lý Vọng phu” vốn được xem là một trong những tuyệt tác dân ca xứ Quảng. Đây cũng là lần hiếm hoi NSƯT Ánh Tuyết mang những giai điệu âm nhạc của quê nhà miền Trung đến với khán giả Hà thành. Lần này đứng trên sân khấu Hà Nội, gửi chút nắng ấm miền Trung đến với khán giả Hà thành, chị cũng thấy vợi nguôi nỗi nhớ quê nhà.

Những xúc cảm tuyệt vời!

Trước đêm diễn này, ca sĩ Hồng Nhung bộc bạch sẽ không chỉ hát nhạc Trịnh mà còn hát một ca khúc về Hà Nội mà chị rất hiếm khi hát trên sân khấu. Và cô “Bống” đã khiến nhiều người xúc động khi cất giọng trong ca khúc “Đêm nằm mơ phố” của nhạc sĩ trẻ Việt Anh. Nữ “diva” chia sẻ dù sống xa Hà Nội nhưng trong những giấc mơ, chị vẫn nhớ da diết mảnh đất này, nhất là cảm giác co ro trong mùa đông giá lạnh. Cũng bởi nỗi nhớ ấy mà chị muốn trở lại Hà Nội trong đêm nhạc này để gửi gắm nỗi niềm cũng như sống trong tình cảm ấm áp của khán giả quê nhà. 

Có điều thú vị là ba giọng ca nam còn lại xuất hiện trong đêm nhạc - Quang Dũng, Trọng Tấn, Tùng Dương đều không sinh ra ở Hà Nội nhưng lại chiếm được tình cảm của rất nhiều người yêu nhạc Hà thành. Bởi vậy mà lần hội ngộ này, cả ba nam ca sĩ đã đem tới khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong khi Quang Dũng nồng nàn da diết thì Trọng Tấn lại đĩnh đạc hào sảng, còn Tùng Dương vẫn giữ đúng chất “phiêu” thường thấy. Ở đó, không chỉ hát, họ còn làm “nóng” khán phòng bằng những lời chia sẻ chân tình mà dí dỏm. Trong đó phải kể đến màn trình diễn bài hát “Cha tôi” của ca sĩ Tùng Dương khiến tác giả lời thơ của ca khúc này - Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Công ty 36 Bộ Quốc phòng, không kìm nén được xúc cảm đã chạy lên sân khấu để tặng anh hai chữ: “Tuyệt vời!”.

Xúc động hơn cả khi Tùng Dương và Trọng Tấn hòa mình trong “Nơi đảo xa” - bài hát đã trở thành khúc tráng ca bất hủ về biển đảo. Tùng Dương chia sẻ anh đã hát ca khúc này hàng trăm lần nhưng khi hợp giọng với Trọng Tấn trong đêm nhạc này, anh vẫn vẹn nguyên cảm xúc rưng rưng tự hào. Với Tùng Dương, đây không chỉ là bài hát được nhiều người biết đến mà còn là một trong những bài hát hay nhất với mình.  

“Gửi nắng cho em” khép lại trong cảm giác “thòm thèm” của người yêu nhạc Hà thành. Đêm nhạc do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty Hữu nghị Á Châu tổ chức là một trong hai hoạt động chính của chương trình “Tấm lòng nhân ái”. Sau đêm nhạc này, Ban tổ chức sẽ cùng các nghệ sĩ, nhà tài trợ và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện chuyến đi về Vũng Chùa, Đảo Yến (Quảng Bình) để thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng trong chuyến đi này, 5 tấn gạo nếp ngon được đóng gói thành 500 suất quà sẽ được gửi đến tận tay các hộ gia đình nghèo tại vùng quê miền Trung thân yêu với mong muốn có thể chung tay giúp bà con nơi đây đón một cái Tết thật ấm cúng. Với những người thực hiện chương trình, chắc chắn đó cũng sẽ là chuyến đi của lòng yêu thương và ngập tràn nắng ấm.

Chương trình “Tấm lòng nhân ái” có sự đồng hành của các nhà hảo tâm như: Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Sacombank, Tổng Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Ba sao, Công ty CP đầu tư phát triển Cảng Đình Vũ. Cũng trong đêm nhạc “Gửi nắng cho em”, Thiếu tá Đinh Thị Hương Bình - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã tặng hoa và vật phẩm lưu niệm gồm bộ chữ “Tâm, Phúc, Lộc” để tri ân tấm lòng của các nhà hảo tâm.