Đề phòng mất cắp trong bệnh viện
(ANTĐ) - Đêm 27 rạng sáng 28-8-2010, anh Hoàng Hải 16 tuổi, nằm điều trị tại phòng X6 gác 2 bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, do sơ ý ngủ quên để chiếc điện thoại Nokia N72 trên giường. Khi tỉnh dậy đã không thấy điện thoại đâu.
Trước đó khoảng một tuần chị X đưa con đến khám bệnh tại phòng khám Nhi đang chờ xếp hàng để đóng dấu sổ y bạ cũng bị kẻ gian móc túi lấy toàn bộ số tiền là 2.000.000đ.
Bảo vệ các bệnh viện cần phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp tuần tra phục kích bắt các đối tượng trộm cắp. Còn người bệnh khi đến khám hoặc nằm điều trị hãy đề phòng tránh bị mất trộm, mất cắp.
Trần Trí Lễ