Dậy sớm từ 4h sáng á?

ANTĐ - Chưa hề biết chút gì về thông tin đang được bàn luận sôi nổi về việc thay đổi giờ làm, giờ học của Hà Nội, Nguyễn Thị Nga, sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền tỏ ra khá bất ngờ khi được hỏi ý kiến về việc này.

- Dạo này bạn có phải dậy sớm đi học không?

- Em dậy muộn lắm chị ạ. So với hồi ở nhà, em lười hơn hẳn vì không phải làm gì ngoài việc đi học.

- Thế thì sắp phải chăm trở lại rồi đấy. Bạn không nghe nói về việc sinh viên sẽ là đối tượng đầu tiên phải thay đổi lịch học để giải quyết nạn ùn tắc giao thông ở Hà Nội à?

- Em có đọc thấy Hà Nội đang chuẩn bị đổi giờ làm nhưng không biết sinh viên là người đầu tiên phải đổi giờ học. Vậy bọn em sẽ phải đi học từ mấy giờ hả chị?

- Theo phương án mới của Bộ GTVT thì sinh viên khu vực Cầu Giấy sẽ phải bắt đầu học từ 6h sáng đấy.

- Nghĩa là bọn em phải dậy 5h sáng để chuẩn bị đi học?

- Chắc vậy rồi. Dậy sớm thế cũng tốt cho sức khỏe mà.

- Nhưng chị không biết, bọn em thường có thói quen học khuya. Mà đi học từ khi trời còn tối mò thế thì nghĩ đến đã thấy ngại.

- Liệu có “bùng” tiết không đấy?

- Từ bé đến giờ em chỉ thấy đi học sớm nhất là 7h chứ chưa ai quen với học vào lúc trời còn tối như vậy cả. Tránh tắc đường thì tốt nhưng yêu cầu gần 500.000 sinh viên cả thành phố dậy sớm đi học như thế thì đến khổ. Có khi phải “bùng” tiết thật ý chứ.

- Đây là vì lợi ích chung mà.

- Em cũng biết vậy, nhưng thay đổi lịch sinh hoạt như vậy sẽ có nhiều vấn đề lắm. Sinh viên chúng em chủ yếu phải ở ngoại trú chứ có được ở ký túc xá đâu. Nếu thuê được nhà trọ gần trường thì tốt nhưng nhiều bạn không thuê được thì phải đi rất xa để kiếm chỗ rẻ và tìm người ở chung. Phần lớn sinh viên ở xa trường đều chọn đi xe buýt cho rẻ. Em biết có bạn phải đi 2 chặng xe buýt mới tới được trường và phải mất cả tiếng đồng hồ. Muốn vào học 6h có khi bạn ấy phải dậy từ 4h sáng mới kịp đến trường mất. Đi học 4 năm như thế thì sinh viên vất vả quá.