Dấu vết gia đình
(ANTĐ) - Xuân tóc đỏ thở dài:
- Theo thống kê, có đến 1/15 phụ nữ và 1/5 đàn ông không quan tâm, hoặc không có điều kiện gần gũi chăm sóc con cái.
Bà Phó Đoan cũng buồn không kém:
- Tại cơm áo, gạo tiền, tất bật lo kiếm sống cả thôi. Doanh nhân thành đạt đi ra khỏi nhà từ 6h sáng cho đến 18-19h tối mới về. Con cái phó mặc cho ôsin, nhà trường.
Xuân tóc đỏ: - Đấy là còn có tiền mà thuê ôsin và chọn trường, chọn thầy. ở nông thôn á. Bố lên thành phố làm phu hồ, mẹ đi gánh thuê. Con cái để ở làng, may có ông bà trông cho, không may thì đứa lớn cõng đứa bé.
- Gia đình bị phá vỡ từ nền tảng đơn giản nhất là mối liên kết, yêu thương hàng ngày. Có bà mẹ trẻ mải mê sự nghiệp chợt một ngày thấy con mình nói... thổ ngữ ôsin.
- Ở quê xa còn không có thông tin gì về bố mẹ lên phố kiếm ăn, rồi ốm đau, thất học...
Bác Cả: - Cơn lốc thị trường, gánh nặng mưu sinh đang xói mòn gia đình. Lo lắm thay.
Bà Phó Đoan sụt sùi: - Thôi, em thà bớt ăn, bớt mặc, em phải chăm sóc con em.
- Chị cũng chỉ giữ được đời chị thôi. Đến con chị nó lại bị... hút vào cơn lốc này.
- Bên Tây, có một lý thuyết mới: “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”, kiên quyết không quá lệ thuộc vào vật chất - Bác Cả ưu tư.
Bà Phó Đoan:- Bác Cả ơi, ta đang ở tại nước ta cơ mà...
Người Tràng An