Đạo diễn chọn tôi, cũng có ý đồ cả đấy!

(ANTĐ) - Sau vai anh Hiều bán chong chóng trong series phim “Bỗng dưng muốn khóc”, nam diễn viên sở hữu cân nặng tỷ lệ nghịch với chiều cao khiêm tốn - Hiếu Hiền bỗng dưng…“đắt sô” với tần suất xuất hiện chóng mặt cả trên truyền hình lẫn điện ảnh. Anh  chàng có mái tóc húi cua, gương mặt… rất “giang hồ” có tài khiến người khác phải phì cười ngay khi mới xuất hiện mà chưa cần lên tiếng…

Nghệ sỹ Hiếu Hiền:

Đạo diễn chọn tôi, cũng có ý đồ cả đấy!

(ANTĐ) - Sau vai anh Hiều bán chong chóng trong series phim “Bỗng dưng muốn khóc”, nam diễn viên sở hữu cân nặng tỷ lệ nghịch với chiều cao khiêm tốn - Hiếu Hiền bỗng dưng…“đắt sô” với tần suất xuất hiện chóng mặt cả trên truyền hình lẫn điện ảnh. Anh  chàng có mái tóc húi cua, gương mặt… rất “giang hồ” có tài khiến người khác phải phì cười ngay khi mới xuất hiện mà chưa cần lên tiếng…

Chuyên gia bới rác và… “nhại” nhạc

- PV: Vừa khiến khán giả ú tim bằng nhân vật tướng cướp lùn trong “Bẫy rồng”, nghe nói anh lại chuẩn bị làm người xem giật mình với vai diễn đầu đường xó chợ trong “Công chúa Teen và ngũ hổ tướng”?

- Hiếu Hiền: Trước giờ Hiếu Hiền toàn sắm vai nghèo khổ, phim này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nghèo và khổ hơn các phim trước nhiều. Bạn sẽ thấy Hiếu Hiền sắm vai “chuyên viên”… móc bọc nilon, lượm được tờ rơi tuyển vệ sỹ nên liều mình đến xin thử. Chẳng ai có ý định chọn vệ sỹ có chiều cao và cân nặng như mình, thế mà mình vẫn đậu mới hay chứ. Rồi Hiếu Hiền với 4 danh hài: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Mạnh Tràng hóa thân thành 5 anh chàng “ngũ hổ tướng”, 5 người hợp sức thành đội ngũ vệ sỹ bất đắc dĩ bảo vệ cho cô ca sỹ Britney Bích (cười)…

- Có vẻ như càng ngày các đạo diễn càng thích ngắm anh vào các vai không chỉ nghèo khổ mà còn… bặm trợn?

- Mọi người vẫn nói vui vai diễn của tôi có tác dụng… làm dịu đi tình tiết căng thẳng trong phim. Như ở “Bẫy rồng”, tôi vào vai dân anh chị bặm trợn dữ tợn thật đấy nhưng lại rất khùng khùng ngây ngô, hở miệng ra nói câu nào là chọc cười người ta câu đấy. Hay như trong “Ngôi nhà hạnh phúc”, tôi là một tay lưu manh nhưng cực kỳ chung thủy và lúc nào cũng toan tính để lo cho vợ con. Còn ở phim này mặc dù là “chuyên viên” móc bọc nilon nhưng tôi lại rất… “chảnh”. Mà đạo diễn chọn tôi vào vài này cũng có ý đồ cả đấy, vì tôi lùn nên móc bọc nilon còn dễ, chứ để mấy người cao lênh khênh như anh Hoài Linh lom khom cúi xuống đứng dậy thì vài lần là mỏi rã rồi (cười)…

- Hình như trong phim, anh còn trổ tài… hát rất hăng  thì phải?

- Đúng là trong phim, Hiếu Hiền có hát thật nhưng là hát chung với tất cả các nghệ sỹ trong ca khúc “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Cũng có nhiều người khen giọng của Hiếu Hiền đấy nhé…

- Có giọng trời phú thế, sao anh không thử tạt sang làm… ca sỹ?

- Thú thực trước kia đã có lúc Hiếu Hiền thử bước ra sân khấu để làm ca sỹ rồi đấy chứ nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vóc dáng và… nhan sắc của mình thì khán giả lại cười rớt ghế luôn. Vì… lùn nên đành bó tay với nghề. Có một sự cố “xót xa” mà tới giờ Hiếu Hiền vẫn chưa quên. Chẳng là tôi vốn thần tượng ca sỹ Lam Trường nên rất hay “nhại” các bài anh ấy hát.

“Anh Hiều” trong “Bỗng dưng muốn khóc”
“Anh Hiều” trong “Bỗng dưng muốn khóc”

Hồi ca khúc “Tình thôi xót xa” đang “hit”, trong một buổi giao lưu với khán giả, MC giới thiệu rất hùng hồn: “Sau đây mời quý vị đến với nhạc phẩm Tình thôi xót xa của nhạc sỹ Bảo Chấn”, khán giả vỗ tay quá trời, ai dè đến lúc tôi lò dò bước ra thì tất cả cùng… cười nghiêng ngả. Dù “quê” song tôi vẫn phải lấy hết can đảm để hát đấy (cười)…

Ngồi im là… không chịu được!

- Diễn khỏe, hát hăng và… nói nhiều, có phải vì thế mà mọi người gọi Hiếu Hiền là anh chàng “Radio online”?

- Chắc vậy đấy (cười). Tôi mà ra phim trường thì không bao giờ chịu…im miệng, lúc nào cũng ham vui và thích chọc cười anh chị em trong đoàn. Thế nên tôi trêu chọc tất cả mọi người, không trừ ai. Tôi hiếu động lắm, ngồi im là không chịu được. Thế nên anh em đồng nghiệp mới nói vui: “Hiếu Hiền mà chịu im một ngày là tôi chết liền”. Mà hễ ngày nào thấy tôi im re là mọi người biết ngày đó tôi bị bệnh rồi…

- Hỏi thật nhé, với chiều cao 1m53, cân nặng 77kg,  có bao giờ  anh thấy… bất mãn về ngoại hình “thấp bé nặng cân” của mình  không?

- Tôi có ngoại hình giống mẹ Kim Ngọc (nghệ sĩ cải lương). Đôi lúc vui tôi la lên “Trời ơi sao mẹ sinh ra con… lùn vậy hả” nhưng bất mãn thì chưa bao giờ đâu nhé. Ba tôi - nghệ sỹ Đức Lang cũng thường nói khi mẹ tôi đi diễn xa, nhìn tôi ba cũng thấy đỡ… nhớ. Tôi tự hào về mình giống như tấm gương phản chiếu tình yêu của ba mẹ vậy.

- Giờ đã là gương mặt điện ảnh được nhiều người biết đến rồi nhưng nghe nói anh vẫn đang ấp ủ hoài bão gây dựng một sân khấu cải lương riêng?

- Đúng thế đấy, Hiếu Hiền và mẹ rất muốn tạo dựng một sân khấu riêng bằng chính đồng tiền mình kiếm được và dành dụm từ lao động nghệ thuật nhưng số tiền tích góp hiện giờ của tôi mới chỉ xây được chừng… một cái cột thôi. Nếu may mắn đến sớm, tôi muốn dựng một sân khấu 2 tầng là chỗ đi về dành riêng cho các nghệ sỹ cải lương. Một phần số tiền bán vé được sẽ dành để nuôi dưỡng những nghệ sỹ già neo đơn nữa.

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

Bích Hậu

(Thực hiện)