Cứu sống bé trai treo lơ lửng trên ban công tầng 14 chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người đàn ông ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã dũng cảm cứu sống bé trai 4 tuổi bị treo lơ lửng ngoài ban công căn hộ ở tầng 14 của chung cư.
Ông Wang Junyi và gia đình dũng cảm cứu bé trai treo lơ lửng ngoài ban công tầng 14

Ông Wang Junyi và gia đình dũng cảm cứu bé trai treo lơ lửng ngoài ban công tầng 14

Ông Wang Junyi, làm nghề lái xe, đang ở nhà chuẩn bị bữa tối cho vợ và con gái vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét của vợ.

Khi đó, người phụ nữ này đang ở ban công để rút quần áo, và nghe tiếng trẻ con khóc. Bà hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy bé trai 4 tuổi ở căn hộ tầng 14 ngay phía trên đang bị treo lơ lửng ở lan can bằng kính.

Ngay lập tức, ông Wang lao ra ngoài và trèo lên vách kính lan can ban công nhà mình, đưa tay phải ra đỡ gót chân của cậu bé nặng khoảng 20kg.

Vào thời điểm đó, thứ duy nhất ngăn ông Wang khỏi rơi từ căn hộ ở tầng 13 là bàn tay trái bám chặt vào khung kính. Sau đó, vợ và con gái ông, cùng người hàng xóm, đã đến giữ chân để giúp ông khỏi ngã.

Tình huống sinh tử này được một người dân chụp lại. Sự việc xảy ra khoảng 6 phút trước khi ban quản lý tòa nhà có mặt và giải cứu bé trai.

Đài truyền hình Giang Tô đưa tin, bố mẹ bé trai để con ngủ một mình ở nhà và khi tỉnh dậy, cậu bé đã trèo qua vách kính của ban công.

Hành động dũng cảm của ông Wang đã được chính quyền địa phương và cộng đồng mạng khen ngợi.