Cựu hoa hậu Anh được cứu sống nhờ "tu sửa" vòng 1

ANTĐ - Cựu hoa hậu Anh bị tước vương miện Danielle Lloyd tiết lộ bác sỹ đã có thể không phát hiện ra căn bệnh máu đông đe dọa đến tính mạng nếu cô không làm phẫu thuật nâng ngực.

Danielle tiết lộ như vậy khi có những lời chỉ trích cho rằng cô không nên tu sửa lại vòng một lần nữa trong khi cô còn có hai đứa con thơ cần nghĩ tới.

Trên trang mạng Twitter, cựu hoa hậu này viết: “Mọi người nghĩ là tôi ích kỷ khi muốn sửa sang lại vòng một nhưng nếu tôi không trải qua cuộc phẫu thuật này thì họ sẽ không thể tìm ra căn bệnh máu đông và tôi đã có thể chết!”

 

Danielle cho biết thêm, kế hoạch cấy ghép ngực mới của cô cũng đã bị hủy bỏ bởi chúng quá nguy hiểm. Trước đó, trong một buổi phỏng vấn gần đây, Danielle đã tâm sự về kế hoạch phẫu thuật nâng ngực trước khi tổ chức đám cưới với cầu thủ bóng đá Jamie O’Hara vào tháng 5 tới.
Người đẹp này cũng từng trải qua cuộc phẫu thuật vào năm 2007 để tăng vòng ngực từ cỡ 32AA sang cỡ D, nhưng cô cũng thừa nhận đôi gò bồng đảo của cô cũng đã thay đổi nhiều từ khi cô trở thành bà mẹ của hai đứa con.