Cứ đánh chén thoải mái?! 

(ANTĐ) - Theo ngôn ngữ của dân “chát chít đường phố” thì chữ “thoải mái” được “biến thể” thành: “thoải con gà mái”, hay “mái thoải”. Chuyện này là sáng tạo hay làm băng hoại ngôn ngữ thì báo chí đã bàn nát nước nát cái. Trong “ngữ cảnh” của sự đánh chén bây giờ, Ký Phường thấy khoái chữ “mái thoải”, vì nó e dè, lừng khừng, nói lấy được, nhưng vẫn giữ được “nội hàm ngữ nghĩa” (!).

Cứ đánh chén thoải mái?! 

(ANTĐ) - Theo ngôn ngữ của dân “chát chít đường phố” thì chữ “thoải mái” được “biến thể” thành: “thoải con gà mái”, hay “mái thoải”. Chuyện này là sáng tạo hay làm băng hoại ngôn ngữ thì báo chí đã bàn nát nước nát cái. Trong “ngữ cảnh” của sự đánh chén bây giờ, Ký Phường thấy khoái chữ “mái thoải”, vì nó e dè, lừng khừng, nói lấy được, nhưng vẫn giữ được “nội hàm ngữ nghĩa” (!).

Dạo này người ta hay nói đến văn hóa ẩm thực. Nhưng, những người sành thì chẳng cần nghe ai nói đã sành, còn đám đông nhậu nhẹt ngày càng xô bồ, bất chấp. Một thời là chân gà nướng, tim cật xào, bây giờ là rắn rết, bọ cạp... chiên.

Trong những thứ khoái khẩu ấy, đa phần được đưa vào bằng đường “tiểu ngạch”, để vài tháng, tim cật vẫn tươi nguyên, ngâm tẩm hóa chất là cái chắc. Nhưng cứ “đánh chén” cho sướng miệng, hy vọng Trời sẽ chừa mình ra, chưa gọi (!).

Thôi thì việc đánh chén mấy thứ bổ béo, đầy protit ấy còn có miếng để chén, chứ mấy ai nói rằng đánh chén rau quả.

Ấy thế mà, sau cái đận bóp mồm bóp miệng vì rau hiếm và đắt sau trận lũ, ngại ngần vì rau quả ngoại nhập không kiểm dịch, bây giờ nhiều người thở phào nhẹ nhõm, rằng: Cơ quan chức năng đã công bố nhiều mẫu rau quả nhập vào không chứa chất độc hại.

Nhiều gia đình lục tục chuẩn bị bữa cuối tuần với nồi lẩu, chủ yếu là rau để “đánh chén”. Lời khuyên thầy thuốc đa phần là khuyên ăn rau quả, hà cớ gì không theo lời khuyên (?).

Nhưng mà, không ít người vẫn nghi ngại rằng: 51 hoạt chất trong rau quả vừa được kiểm định, liệu có chính xác, và, ngoài những hoạt chất được biết, thì không ai biết còn những hoạt chất nào được sử dụng. Lời khuyên của cơ quan chức năng là ăn rau chính vụ, ngâm kỹ, nấu chín. Chí lý quá, cứ thế mà làm. Người tiêu dùng phải “thông thái”, phải biết tự bảo vệ mình.

Cho nên Ký Phường bảo dùng chữ “mái thoải” trong trường hợp này là hơi bị... được. “Mái thoải” thôi, đừng có “thoải mái”, thẳng cánh tì tì chén... rau.

Ký Thật đánh giá cao Ký Phường ở chỗ dám dùng từ chưa có ai kết luận để “lồng ghép” vào một việc đã có kết luận?!

Ký Thật