Vietnam’s Next top model 2011:

"Con át chủ bài"... câu khách

ANTĐ - Không quá xuất sắc, thậm chí bị cho là phản cảm nhưng Lê Thị Phương và Lê Thị Thúy luôn lọt vào vòng trong nên nhiều người cho rằng, họ là "con át chủ bài" nhằm câu khách cho chương trình... 

"Gái có chồng" Lê Thị Phương vụt sáng

“Càng vào vòng trong, thí sinh Vietnam’s Next top model vốn được biết tới với cái tên “chân dài phản cảm”, “chân dài gây cười”, “gái quê”, “gái có chồng” Lê Thị Phương càng làm hài lòng BGK và cô đã được họ khen ngợi hết lời.

Có thể nói Lê Thị Phương là một trong những thí sinh gây được sự chú ý với đông đảo người xem từ đầu cuộc thi tới giờ. Không bởi vì cô xinh đẹp, dáng chuẩn hay quá xuất sắc mà chỉ vì cô là thí sinh duy nhất đã có chồng và trong mọi đêm thi, cô luôn là nhân vật gây cười.

Lê Thị Phương với gu thời trang từng bị liệt vào danh sách "thảm họa" 

Lê Thị Phương với gu thời trang từng bị liệt vào danh sách "thảm họa"

Trong những vòng thi đầu tiên, Phương gây sốc cho khán giả vì gu thời trang dị kỳ, khiếu thẩm mỹ được xếp vào hàng “thảm họa” cùng phong cách catwalk hùng dũng như “nhảy bổ” vào người xem. Tiếp sau đó, trong phần thử thách “Dancing queen” (Nữ hoàng khiêu vũ), Phương lại khiến người xem phải cười lăn lộn với màn khiêu vũ có một không hai. Nhiều bạn diễn cho rằng, khi xem Phương nhảy, họ không thể không cười vì điệu nhảy của cô quá lố. Khán giả thì cho rằng, đó là điệu nhảy “chặt thịt, thái rau”... Thậm chí BGK cũng nhận xét rằng, dù đã có cố gắng nhưng Phương quá lố so với những gì họ có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, càng vào các vòng thi sau, Lê Thị Phương lại vụt sáng và được ví như “viên ngọc thô” của chương trình. Điển hình như trong đêm thi trước, khi phải diễn chung với chuột và nhện, Lê Thị Phương đã được BGK đánh giá khá cao vì sự dũng cảm của mình và cô đã có một bức ảnh đẹp. Tiếp theo trong phần thử thách chụp hình dưới nước, bức ảnh của Phương cũng được đa số các giám khảo khen ngợi. Và trong đêm thi gần đây nhất, Lê Thị Phương liên tục được “tuyên dương”.

Trong thử thách đầu tiên tại đêm thi thứ 8, các thí sinh phải diễn catwalk trên mọi địa hình, cát, đá, sỏi, dầu nhớt, xà phòng, trên đầu phải đội một chiếc đĩa đựng bột hoặc một giỏ hoa quả. Đa phần các thí sinh đều chọn đĩa bột vì nó nhẹ, dễ đội và dễ diễn hơn, riêng “gái quê” Lê Thị Phương đã chọn cách khó hơn là dùng rổ trái cây. Và Phương khiến nhiều khán giả ngạc nhiên hơn với phần trả lời: “Cái gì dễ thì không gọi là thử thách nên em chọn rổ trái cây. Dù bị đổ rổ trái cây nhiều lần nhưng không vì thế mà em lùi bước”. Kết quả là, Phương đã vụt sáng và ghi điểm khi sở hữu một trong những bức hình đẹp nhất.

 Vụt sáng trong các đêm thi tiếp theo

 Vụt sáng trong các đêm thi tiếp theo

Ngoài ra Phương còn nhận được lời khen từ BGK, giám khảo Nam Trung nhận xét “Phương có bức hình vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi”, giám khảo Xuân Lan thì ưu ái cho rằng: “Cô gái mà tôi từng dắt vào ở vòng sơ tuyển từng khiến tôi hoang mang sẽ mất nhiều công sức để rèn giũa, nhưng giờ đây em làm tôi khá hài lòng”.

Tiếp đến thử thách chụp hình với tấm lụa mỏng, Lê Thị Phương lại  được đánh giá rất cao khi đã phần nào thể hiện sự lắng nghe của mình. Cô làm cho giám khảo rất bất ngờ khi có những động tác hình thể rất đẹp. Giám khảo Đỗ Mạnh Cường cũng phải thốt lên: “khi nhìn tấm hình này, tôi không nghĩ cô gái ở trong hình là Lê Thị Phương”.

"Chân dài giả tạo" Lê Thị Thúy luôn có đất

Ngoài Lê Thị Phương, một thí sinh cũng thu hút được tâm điểm chú ý của khán giả là thí sinh Lê thị Thúy. Thúy được đánh giá là thí sinh có thể hình “người mẫu” nhất trong số các thí sinh. Nhưng cô gái chân dài này không được lòng khán giả và cô được gọi với biệt danh, "chân dài giả tạo", "mít ướt".

Từ đầu vòng thi tới giờ, Lê Thị Thúy chưa có một phần thi nào xuất sắc, thậm chí cô còn bị BGK nhận xét là giả tạo khi hay mít ướt nhằm lấy sự thương cảm từ họ nhưng hết lần này tới lần khác, Thúy đều bước qua Top nguy hiểm để vào vòng trong. Và vì vậy, nhiều khán giả cho rằng, Thúy là một trong những thí sinh đã được BGK "chọn mặt gửi vàng".

 

Trong tuần thi vừa qua, sau khi được BGK nhắc nhở về thái độ làm việc của mình, Thúy đã có chuyển biến tích cực hơn. Và trong thử thách chụp hình với lụa, bức ảnh của cô đã khoe ra được những gì đẹp nhất trên cơ thể của một người mẫu và trở thành người có được tấm ảnh đẹp nhất tuần...

Nhiều khán giả cho rằng, Lê Thị Phương và Lê Thị Thúy từ đầu tới giờ không nổi bật nhưng cũng không bị loại vì là những "con át chủ bài” nhằm câu khách của chương trình, hai chân dài này sẽ còn tiếp tục "lột xác" trong các vòng thi tiếp theo và khán giả đang chờ đợi xem, hai “viên ngọc thô” này sẽ tỏa sáng trong những đêm thi tiếp theo như thế nào!