"Cổ vật" sắp "trình làng"
(ANTĐ) - Dựa trên một câu chuyện có thật ở làng gốm Chu Đậu (Hải Dương), bộ phim Cổ vật đang được Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài truyền hình Việt Nam hoàn tất những khâu cuối cùng để công chiếu đến khán giả cả nước. Phim dài 20 tập, sẽ được ra mắt từ ngày 25/12 vào lúc 20h10 từ thứ 2 đến thứ 6.
Nữ diễn viên Hương Dung trong phim "Cổ vật" |
Bộ phim nằm trong series cảnh sát hình sự nhưng khai thác đề tài hoàn toàn mới mà không kém phần nhức nhối, đó là vấn đề buôn lậu đồ cổ. Để có đươc những món đồ cổ hàng triệu đô, những kẻ tội phạm đã không trừ một thủ đoạn nào. Trước những quyền lợi trước mắt, vợ có thể phản bội chồng, chồng theo dõi vợ, cha uy hiếp con khiến cuộc sống vốn bình yên của gia đình bị đảo lộn. Đặc biệt, phim phản ánh sự phân hóa trong mỗi con người trước những biến cố, khi không làm chủ được mình và khi phải tự chọn cho mình một quyết định riêng. Vượt ra khỏi đề tài xã hội đơn thuần, phim mang tới một nền văn hóa Chu Đậu đầy sống động. Tất cả giúp khơi dậy một dòng gốm có giá trị lâu đời nhưng đang dần bị mai một, để chúng ta biết, bảo tồn và giữ gìn những gì thuộc về báu vật của đất nước mình.
Không giống như loạt phim hình sự trước đây, trong Cổ vật, hình ảnh người chiến sỹ công an chỉ xuất hiện mờ nhạt bên cạnh những con người dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ những báu vật quốc gia. Giành được phần thắng trong cuộc chiến này là những con người lương thiện, những người trẻ dám nghĩ và dám tranh đấu. Bộ phim cũng khơi dậy lòng tự hào dân tộc trước ý thức bảo vệ tài sản quốc gia của đất nước.
Là một đạo diễn quen thuộc với những phim về đề tài những người trẻ như Những cánh hoa bay, Con đường hạnh phúc... nên dù được giao làm phim về đề tài hình sự, Bùi Huy Thuần vẫn muốn xây dựng những nhân vật trẻ, sẵn sàng cống hiến, sống có lý tưởng, nghĩa tình, có trách nhiệm với đất nước.
Bộ phim dài 20 tập với rất nhiều diễn viên quen mặt trong các vai phản diện như Hồng Sơn, Duy Thanh, Hương Dung, Minh Hòa... Và "đối diện" là Đào Hồng, Đức Thuận, diễn viên trẻ Diệu Hương...
Phú Duy