Cô gái cao 120 cm và giấc mơ đẹp

ANTĐ - Bành Thị Hà (18 tuổi) thi tại điểm thi trường Đại học Vinh cùng với 30.723 thí sinh khác cùng nhau “vượt vũ môn”. Mặc dù không tự tin về chiều cao, nhưng niềm tin và ước mơ mở cánh cửa ĐH đã thôi thúc cô đăng ký dự thi.

Hai anh em Bành Thị Hà rời điểm thi với niềm hy vọng cô em gái tí hon

 sẽ thực hiện được giấc mơ của mình


Tuổi thơ cơ cực của cô gái tí hon

Thí sinh Bành Thị Hà, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại xóm 8, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ lúc mới lọt lòng Hà chỉ nặng 1,5kg, lại thêm ốm đau liên miên khiến em không lớn được. Đến năm 6 tuổi, các bạn vào lớp 1 đều có sức để mang cặp sách đến trường, Hà cũng xin gia đình theo đám bạn đi học. Gia đình tuy nghèo nhưng bố mẹ chiều lòng con gái nên cũng chấp thuận cho em đến trường, cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hà theo học lúc bấy giờ lo ngại em không đủ sức khỏe để học và không theo kịp bạn bè. Nhưng suy nghĩ đó đã được cô gái tí hon chinh phục bởi em học và nhớ bài kỹ hơn những bạn học khác, khiến cô và các bạn ngạc nhiên. Kết thúc cấp I, Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền.

Gia đình có 3 anh em, anh trai đầu Bành Đức Hiếu hiện là sinh viên năm cuối của trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội với thân hình to khỏe, anh trai thứ hai là Bành Đức Thọ, mới tốt nghiệp Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An và đang chờ việc làm, cũng phát triển chiều cao và thể chất bình thường. Cả nhà, duy nhất mỗi em còi nhất nhà, không lớn được. Anh trai Bành Đức Thọ cho biết: “Sinh ra Hà được có 1,5kg, lúc đó cả nhà nghĩ là em không sống nổi vì quá yếu, rất khó nuôi. Nhưng bố mẹ không bỏ cuộc và sau đó, Hà cũng dần dần cứng cáp lên. Bố mẹ bảo, trước đây Hà mắc bệnh đẹn, sau đã được chữa khỏi. Nhưng đến năm em học lớp 4 là hầu như Hà không còn phát triển nữa, gia đình em lúc đó nghèo quá, bố mẹ lo cái ăn còn chưa đủ nên không có tiền chạy chữa hay thăm khám bệnh cho Hà, đến bây giờ gia đình vẫn không biết em Hà mắc bệnh gì”.

Hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bố mẹ làm nông, cả 3 anh em đều ham học nên bố mẹ không đủ tiền nuôi từ mấy sào ruộng. Năm 2010, mẹ Hà đã phải vào Nam làm nghề giữ trẻ lấy tiền gửi về nuôi cả ba anh em ăn học. Vì mẹ đi vắng, hai anh lại đi học nên mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Hà đảm nhận. Ngoài những công việc nội trợ ở nhà, Hà còn khá đảm đang khi cùng bố lo lắng công việc đồng áng. Nhiều lần nhìn cô gái nhỏ bé làm việc quần quật suốt ngày ngoài ruộng khiến không ít hàng xóm láng giềng cảm phục ái ngại. Bà Hồ Thị Hoa, hàng xóm của gia đình Hà chia sẻ: “Nhìn nó bé tí vậy thôi nhưng mà đảm đang lắm, mọi việc từ lớn đến bé nó đều thay mẹ làm hàng ngày cả đấy thôi. Nhiều hôm trời nắng chang chang mà nó vẫn cặm cụi làm cỏ ngoài ruộng khiến chúng tôi ai cũng thương”. 


Giấc mơ vào giảng đường đại học

Vừa lao động, vừa học nhưng năm nào Hà cũng hoàn thành tốt việc học của mình. Đến năm lớp 12 Hà vẫn chỉ như đứa bé lớp 5, lớp 6, khiêm tốn với chiều cao 120cm và cân nặng 30kg. Khi đi ra ngoài, Hà ngượng nghịu, có ai hỏi thăm em chỉ cười “Trong lớp lúc nào em cũng là người có chiều cao đứng đầu từ dưới lên, không những vậy cân nặng của em cũng nhẹ nhất nên các bạn thường gọi em là bé hạt tiêu hay cô gái tí hon”. 

Trước đây, khi mới đi học, nhiều lần Hà cũng tủi thân vì bị chúng bạn trêu đùa, nhưng lúc đó thực sự chỉ là buồn vì không có người chơi với mình thôi. Còn sau này, khi lớn lên, Hà không còn cảm thấy buồn nữa mà em còn thấy vui vì các bạn đều sẵn sàng giúp đỡ em trong các hoạt động ở trường. Suốt 4 năm học cấp 2 Hà là học sinh tiên tiến, 3 năm cấp 3 thì lớp 10 và 12 em là học sinh tiên tiến. Với ước mơ từ bé muốn làm dược sỹ để chữa bệnh và cấp phát thuốc cho mọi người, Hà đã đăng ký dự thi vào ngành Dược của trường Đại học Y Khoa Vinh trong đợt thi ĐH lần này.

Nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sau buổi thi cuối, Hà chia sẻ: “Trong ba môn thi thì em không tự tin về môn Toán lắm, nhưng hai môn Lý và Hóa hi vọng là sẽ đạt điểm cao, có như vậy thì giấc mơ vào giảng đường đại học và một dược sỹ trong tương lai của em mới thành sự thật”. Cùng đồng hành với em gái trong kỳ thi đại học lần 1 này, anh trai của Hà là anh Bành Đức Thọ. Lo lắng khi em vào phòng thi và vồn vã hỏi thăm khi em thi xong, anh Thọ chia sẻ: “Tôi hi vọng rằng Hà sẽ đỗ trong kỳ thi này, để em có thể thực hiện được ước mơ tiếp cận và tìm ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cho người nghèo và đặc biệt là những người mang căn bệnh không lớn được như em”.