Cô gái bị xăm hình quái vật lên mặt vẫn sống trong mặc cảm

ANTĐ - Sau thời gian khá dài điều trị tại bệnh viện Thu Cúc ở Hà Nội, Nguyễn Thị Giang (SN 1991) trú tại xóm 8, xã Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An bị bà chủ cho người xăm hình 3 con quái vật lên mặt và ngực đã xuất viện trở về nhà.

Gặp lại Giang sau quãng thời gian dài chữa trị, giờ đây mái tóc của em đã dài. Trông Giang có vẻ trắng trẻo và khỏe khoắn hơn trước nhưng vết thương, hình những con quái vật trên khuôn mặt và ngực của Giang thì vẫn con đó. Hết đợt điều trị dài hạn ở Hà Nội, giờ đây, Giang và mẹ trở về quê để em có không gian tĩnh dưỡng cũng như để tiện cho người mẹ còn chăm lo cho mấy đứa em nhỏ. Thế nhưng, Giang phải tái khám đều đặn mỗi tháng 1 lần, và sáng 5/4 khi chúng tôi tìm về nhà Giang cũng là lúc em và mẹ vừa kết thúc đợt tái khám trở về nhà.

Giang cùng mẹ trao đổi với PV

Trao đổi với mẹ Giang, bà Trần Thị Hoa cho biết: “Những vết thương của Giang giờ có những chuyển biến khá phức tạp, khi vết thương trên mặt có dấu hiệu đỡ hơn thì vết thương ở ngực lại hình thành sẹo và ngày một lồi lên. Các bác sỹ cho biết, nếu vết thương lồi thì chữa trị sẽ khó và tốn nhiều thời gian hơn”. Từ ngày trở về mang theo những con quái thú trên cơ thể, Giang trở nên mặc cảm với bạn bè, cả ngày hầu như em chỉ ở nhà không đi đâu. Nếu có đi đâu thì em phải dán mặt, cài tóc cẩn thận thì mới dám ra khỏi nhà.

Được biết, Giang là con thứ hai trong gia đình có 5 người con, bố mất sớm nên khi mới 17 tuổi, Giang đã lên đường vào Nam tìm việc làm phụ mẹ. Cũng chính chuyến đi này là ngã rẽ cuộc đời của em. Những kẻ đang tâm bóc lột sức lao động của em, lại còn hành hung làm một thiếu nữ đang tuổi mới lớn trở nên tàn tạ với những vết thương thể xác. Suốt quãng thời gian Giang và mẹ đưa nhau ra Hà Nội chữa trị, nhưng mãi tận cuối tháng 3 vừa qua, hai vợ chồng bà Liễu (chị gái Trâm Anh) cùng với 2 người xưng quê ở Nam Đàn chỉ ra nhà em một lần để xin lỗi gia đình và xin lỗi Giang.

Các vết thương đã đỡ nhiều, nhưng nỗi mặc cảm vẫn theo Giang suốt cuộc đời

Còn về khoản bồi thường hay lo thuốc thang cho Giang chữa trị cũng không thấy bên gia đình họ nhắc đến. Ngày 10/3 bà Hoa và Giang vào Bà Rịa, Vũng Tàu để làm việc với công an thì bên gia đình bà Liễu có đưa cho 20 triệu đồng và cũng chưa có mức bồi thường chính thức. Bên gia đình bà Liễu có yêu cầu mẹ con Giang rút đơn để hủy lệnh tạm giam cho Trâm Anh và Hương thì bên gia đình họ mới chịu bồi thường, còn không thì thôi.

Trao đổi về vấn đề này, Bà Hoa cho biết: “gia đình chúng tôi kiên quyết không bao giờ rút đơn, chúng tôi sẽ chờ vào sự phán quyết của pháp luật. Nhưng nếu gia đình họ (gia đình bà Liễu) chịu bồi thường cho những tổn thương của cháu và trả lại số tiền lương mà họ còn nợ của cả hai chị em Giang và Lan thì phía gia đình chúng tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội cho Trâm Anh và Hương”.

Lo cho sức khỏe của con, hết ra Hà Nội chữa bệnh rồi lại vào Vũng tàu làm việc với công an. Mọi việc trong nhà bà Hoa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi chồng đã mất từ 4 năm trước, chỉ còn mình bà lại phải chạy đôn chạy đáo lo cho con. Từ ngày trở về, khi mẹ và em đi chữa bệnh thì Lan (là chị cả) lại tiếp tục thừa kế gánh hàng bánh của mẹ để kiếm thêm tiền lo cho các em. Giờ đây, gia đình bà Hoa mong pháp luật nhanh chóng đưa những đối tượng ra trước ánh sáng để trả lại công bằng và danh dự cho con gái bà.