- Đảng bộ Công an phường Từ Liêm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới
- Công an phường Từ Liêm xác minh vụ cô gái bị người bán trà đá đuổi
1. Nghe chúng tôi nêu phép so sánh này, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Trưởng Công an phường thẳng thắn: “Vất vả, khó khăn mà đúng với bản chất sự việc, vấn đề thì anh em cơ sở chẳng nề hà. Chứ toàn việc…từ trên trời rơi xuống, thậm chí có những lúc dư luận - người ngoài cuộc còn khiến sự việc nóng hơn, thì áp lực ấy thật khó kể”.
Chia sẻ của đồng chí Trưởng Công an phường vốn dân “gốc” điều tra, truy nã, khiến chúng tôi nhớ ngay đến 2 sự “nổi” ở địa bàn Từ Liêm hôm rồi. Ngày 1-7 chính thức triển khai mô hình mới; đang sấp ngửa liên miên họp hành, bàn bạc cho các kế hoạch, phương án bố trí biên chế cho 5 Tổ địa bàn, rồi cơ sở vật chất…thì đùng cái xảy ra “vụ” người bán trà đá tại bến xe Mỹ Đình đuổi cô gái đứng chờ xe trên vỉa hè.
![]() |
Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Từ Liêm trong những ngày "vừa chạy, vừa xếp hàng" |
Người bán trá đá đủ thứ sai, từ văn hóa ứng xử kém đến hành vi bán nước nơi công cộng…Có lẽ biết vậy, nhất là khi cộng đồng mạng vào cuộc, “nhân vật chính” hôm trước hôm sau mất tích khỏi vị trí bán hàng. Mất hơn 1 ngày kể từ khi nắm bắt thông tin sự việc qua báo chí, qua mạng xã hội, 4, 5 cán bộ chiến sỹ của tổ Hình sự mới lần tìm được nơi cư trú của người bán nước, yêu cầu đến cơ quan Công an làm việc. Quyết định xử phạt hành chính được Công an phường Từ Liêm ban hành ngay sau đó được, cùng cam kết nghiêm cấm bán hàng, lấn chiếm hè. Triệt để hơn, Công an phường tham mưu UBND phường phân công lực lượng phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở, cấm bán hàng rong ở khu vực này.
“Vụ” người bán trà đá vừa lắng mấy hôm, thì “chuyện giời ơi đất hỡi” lại đến, và còn “nóng” hơn gấp nhiều lần! Theo thông tin thì hôm ấy ngày 11-7, có 2 cô gái trẻ người Việt Nam đã đặt lịch và chụp hình đúng giờ quy định tại tiệm photobooth (chụp ảnh tự động) ở khu vực phường Từ Liêm. Khi đang chụp, có 2 người phụ nữ Hàn Quốc đứng ngoài, liên tục thúc giục, yêu cầu ra ngoài dù thời gian bên trong vẫn còn. Một trong hai cô gái Việt buột miệng nói "Ủa", và bất ngờ bị 1 người phụ nữ Hàn Quốc lao vào đánh…
Không công dân nào trình báo sự việc đến Công an phường Từ Liêm, cho đến khi tình tiết được đưa lên mạng xã hội. “Nhạy cảm” đây, vì có yếu tố người nước ngoài! Lại có bộ phận dư luận ấm ức, vì “người mình bị hành hung trên sân mình”! Khi cán bộ Công an phường Từ Liêm chủ động đến xác minh, thì nhân viên của hiệu ảnh chứng kiến sự việc ấy đã…xin nghỉ việc. Đáng chú ý, mất rất nhiều công sức phối hợp xác minh, thì biết được người phụ nữ Hàn Quốc có hành vi “đụng chân đụng tay” kia đã về nước. Còn cô gái trẻ bị đánh thì cơ quan Công an sau nhiều lần mời vẫn một mực "cháu đi làm ở tỉnh xa nên không đến được". Sự việc về sau nguôi dần, vì chính công ty chủ quản bên Hàn Quốc của người phụ nữ “nóng tính” kia đã lên tiếng xin lỗi, và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân viên của mình.
2. “Nóng” là điều cảm nhận được một cách trực quan, trước quy mô của phường Từ Liêm, và những phức tạp tiềm ẩn. Địa bàn được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm cũ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy cũ). Phường có diện tích tự nhiên 10,18 km²; quy mô dân số khoảng 119.997 người.
![]() |
Các ổ nhóm, đối tượng bị Công an phường Từ Liêm xử lý |
Theo đánh giá, phường Từ Liêm đã và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, phức tạp, có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ dễ bị các loại đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Ngoài bến xe Mỹ Đình với khoảng 1.500 lượt phương tiện hoạt động/ ngày, địa bàn còn có nhiều khu nhà ở cao tầng, chung cư, phòng trọ; nhiều người nước ngoài, người tỉnh ngoài, học sinh, sinh viên thuê trọ, sinh sống, học tập, làm việc...
Có lẽ chính sự “nóng” này mà CATP đã chọn, điều động ít nhất 2 “tư lệnh” có nghề điều tra về phường Từ Liêm. Thượng tá Lê Xuân Hanh vốn là Phó Thủ trưởng CQĐT Công an quận Hoàng Mai (cũ) về làm Trưởng Công an phường; và Trung tá Nguyễn Tuyết Mai, nguyên đội trưởng Điều tra tổng hơp Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), là Phó trưởng Công an phường phụ trách công tác phòng, chống tội phạm.
Thượng tá Lê Xuân Hanh chia sẻ, gần như cả tháng đầu tiên, tập thể Ban chỉ huy dành thời gian họp bàn, căn cứ thực tế biên chế và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, để bố trí hợp lý cán bộ, chiến sỹ về các Tổ Phòng chống tội phạm, Tổ An ninh, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát trật tự và Tổ Tổng hợp, trên tinh thần không để ngắt quãng nhiệm vụ, công tác; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn.
Cũng trong tháng 7, riêng Tổ Phòng chống tội phạm thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ huy Công an phường đã tập trung điều tra cơ bản hàng chục chuyên đề lĩnh vực của hệ CQĐT, theo chức năng thẩm quyền được phân công; chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, từ đó xây dựng văn bản tham mưu UBND phường tăng cường tuyên truyền đến các địa bàn dân cư.
Chính tâm thế chủ động đánh giá đúng tình hình, đặc điểm địa bàn, đã giúp lực lượng Công an phường Từ Liêm không bị “ngợp” nhiều tin báo, tố giác về tội phạm. Và, 100% tin báo, đơn thư đều được tập trung xác minh, xử lý, giải quyết theo đúng quy trình, quy định.
“Nhưng thực sự quá trình giải quyết, sau nhiều vụ việc rất kỳ công để có lời giải, anh em cán bộ chiến sỹ tâm tư nhiều hơn là vui”, đồng chí Trưởng Công an phường tâm sự. Bởi, không ít đâu đó, nhận thức về quy định pháp luật của công dân vẫn rất hạn chế. Đơn cử như rạng sáng 31-7, Công an phường tiếp nhận trình báo của đôi nam nữ; theo đó, cô gái trẻ tố cáo nam thanh niên đi cùng mình vừa đã thực hiện hành vi hiếp dâm.
Danh tính 2 người trong vụ việc này là chị Nguyễn (17 tuổi, quê quán Sơn La), và Minh (35 tuổi, nhà ở Hà Đông, Hà Nội). Theo tường trình của chị Nguyễn, ngày 30-7, tại phòng trọ của anh Minh trên địa bàn phường Từ Liêm, chị Nguyễn đã bị anh Minh thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, cô gái trẻ yêu cầu "đối tượng" phải đi cùng mình đến Công an phường, rồi tố cáo.
Trước tính chất nhạy cảm của sự việc, Công an phường Từ Liêm đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có làm việc riêng với từng người để đánh giá bản chất, diễn biến sự việc.
Qua quá trình làm việc nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng, chị Nguyễn thừa nhận trong ngày 30-7, tại phòng trọ, chị Nguyễn và anh Minh đã 2 lần quan hệ tình dục tự nguyện. Nhưng lần thứ 2, do anh Minh không sử dụng biện pháp an toàn để tránh thai, nên chị Nguyễn lo sợ, do đó đã đến cơ quan Công an trình báo. Được sự phân tích của cơ quan Công an, chị Nguyễn đã nhìn nhận đúng bản chất sự việc, rút đơn trình báo, không tố giác anh Minh nữa!
Trước đó 1 ngày, tối 29-7, Công an phường tiếp nhận tố giác của chị Trần Ngọc P, về việc bị cướp giật điện thoại trên phố Dương Khuê, và đối tượng cướp giật đang liên lạc đòi tiền chuộc.
Công an phường Từ Liêm lập tức hướng dẫn và phối hợp với chị P. ngay sau đó bắt giữ được người liên quan là Nguyễn Văn C. (SN 1955, quê quán Hải Phòng). Tuy nhiên qua đấu tranh, làm việc với 2 người này, bản chất sự việc lại hoàn toàn khác. Đó là chị P bị rơi điện thoại, rồi báo tin không đúng sự thật; còn anh C. chỉ là người nhặt được chiếc điện thoại trên. Cuối cùng, chị P bị lập hồ sơ, xử lý về hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.
Nhận thức pháp luật kém, dẫn đến bước qua “lằn ranh” thiện – dữ và trở thành đối tượng chịu sự phán xét của pháp luật; đó là ít nhất 2 trong số những vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở phường Từ Liêm, trong tháng 7 vưa rồi.
Tối 2-7, tại quán cà phê ở khu vực tòa nhà The Manor, Công an phường Từ Liêm nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản. Triển khai lực lượng đến hiện trường, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng xác định 2 đối tượng liên quan, là Kiều Thị N (SN 1991) và Nguyễn Văn H. (SN 1991), cùng trú ở phường Từ Liêm. Cặp đôi này sau đó xử lý về hành vi cướp tài sản; H bị bắt, còn N. được lập hồ sơ, tạm cam đoan cho N về để xử lý sau, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Điều xót xa, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của H. và N. là vì đòi tiền của “con nợ”. Đang từ “chủ nợ”, bỗng chốc vì không kiềm chế được bản thân, cả H. và N. phải đứng trước vòng lao lý.
Tương tự vậy là ẩu đả tối 27-7, ở khu vực ngõ 32 Đỗ Đức Dục. Một thanh niên bị thương, nhưng 3, 4 trường hợp liên quan đang bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Nguyên nhân vụ việc cũng chỉ vì mối quan hệ xã hội giữa hai nhóm người này, và vì chuyện vay nợ. “Nếu việc cho vay và đòi tiền được thực hiện đúng quy định, có hiểu biết, thì chắc chắn đã và sẽ không cần đến sự vào cuộc của cơ quan thực thi pháp luật”, Thượng tá Lê Xuân Hanh nhìn nhận…
Phối hợp giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị thao túng tâm lý
Trưa 27-7, anh Phạm Văn T. (SN 1978, trú tại tòa nhà Sun Square, phường Từ Liêm), đến cơ quan Công an trình báo con trai là cháu Phạm Trường H (SN 2007), bị bắt cóc; và các đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản cháu H để “bảo toàn tính mạng”.
Mất không ít thời gian, Công an phường Từ Liêm mới giải thích, trấn an được cho anh T., rồi sau đó tìm được cháu H. đang ở trong 1 nhà nghỉ cách nhà chừng 1 km, với tâm trạng hoảng loạn. Đại khái, tối 26-7, cháu H. nhận được điện thoại của “Cơ quan điều tra”, nói liên quan đến đường dây rửa tiền. “Cơ quan điều tra” yêu cầu sáng hôm sau cháu H phải ra nhà nghỉ, và không được liên lạc với người thân. Quá trình đó, các đối tượng lừa đảo tìm cách sử dụng Zalo của cháu H., giục bố mẹ chuyển khoản 250 triệu đồng…
Cháu H. trở về nhà an toàn. Gia đình anh T. không mất tiền. Và Công an phường Từ Liêm nói riêng, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư về nguy cơ, biểu hiện của tội phạm lừa đảo công nghệ cao: Chỉ khi người dân cảnh giác thì tội phạm mới hết đất diễn…