Cho tôi nói thực lòng
(ANTĐ) - Bà Jacklyne Hải là một giáo dân khu chung cư Trung Sơn, đường A9, quận 8, TP.HCM. Bà bảo đã đi nhiều nước, đi nhiều vùng miền Trung, Nam nhưng chưa một lần ra Bắc... Mới gặp lại, bà hồ hởi kể về lần đầu tiên thăm Hà Nội tháng 11-2010, những cảm nhận về con người, lối sống ở Thủ đô và nơi bà đang sống.
- Hà Nội yên tĩnh và không đông đúc như TP.HCM, thưa bà?
- Bây giờ cũng đông người, xe lắm, cũng hay tắc đường. Giao thông ở Hà Nội, tôi thấy xe máy lấn phần xe hơi rất nhiều, xe máy lên cả vỉa hè, đi ngược chiều... Còn ở TP.HCM, người ta có thể vượt đèn đỏ song không ai dám đi vào phần đường của xe hơi, không ai đi ngược chiều, chạy xe trên hè. Nhưng Hà Nội thì yên tĩnh, kín đáo, thành phố phát triển đều và không quá nhiều mảng đối lập như TP.HCM. Ở trong đó, giữa quận 1, quận 3, anh có thể gặp những biệt thự to đẹp hàng triệu USD kín cổng cao tường lô xô bên đám nhà cấp bốn…
- Còn người Hà Nội, bà nhận thấy sao?
- Người Hà Nội ít chửi thề. TP.HCM người tứ xứ nhiều, văng vô tội vạ song không tục tĩu. Người phương Nam khi ra phố ăn mặc rất tuềnh toàng, miệng lúc nào cũng than thiếu tiền, cơ mà không bao giờ sống tằn tiện… Tôi rất mến các thiếu nữ Hà Nội, họ kín đáo, khó làm quen nhưng thủy chung. Các cô gái phương Nam bù lại chân thành, sôi nổi, chẳng giận dai hay vùng vằng vô cớ. Họ đã yêu là yêu hết mình, song sống rất thực tế, sẵn sàng cho các chàng trai trẻ “leo cây” ngay lập tức...
- Có điều gì bà thấy thú vị ở Hà Nội nữa?
- Chùa hay nhà thờ ở Hà Nội khi bước chân vào, thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản, bao buồn vui giận hờn được giải thoát. Cái cảm giác đó thật khác so với TP.HCM. Anh sẽ không quen với không gian ồn ào, tấp nập, khách đi lễ ở phương Nam cứ như tham quan, trẩy hội. Tôi nhớ ở Hà Nội vẫn còn cách bán hàng gắt như mắm tôm. Nếu lỡ vào một cửa hàng buổi sáng, chọn mà không ưng ý hoặc không mua, lập tức bị nghe một tràng... ngôn ngữ đến đỏ mặt, bị đốt vía… Ở TP.HCM, bất kể sáng trưa chiều tối, nắng mưa gió bão, anh chọn thoải mái, nếu không mua, người bán hàng nói: “Cảm ơn anh nha, lần sau anh lại ghé…”. Nói thế nhưng mỗi thành phố luôn có những vẻ đẹp riêng. Cho tôi nói thực lòng, nếu chúng ta biết nhận ra hạn chế để khắc phục, biết khiêm tốn để phát huy tiềm năng, hai trung tâm kinh tế, văn hóa của đất nước sẽ ngày càng đẹp hơn không chỉ trong tấm lòng người dân Hà Nội, TP.HCM mà cả trong trái tim bạn bè quốc tế.
Đông Hải