Hướng tới ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Chiếc áo dài độc nhất vô nhị
(ANTĐ) - Tôi gặp Kim Quý khi dư âm cái lạnh tê tái của những ngày Tết đã qua đi, thành phố đang tận hưởng tiết trời ấm áp của một mùa xuân mới. Chị bảo: “Từ nay cho đến ngày kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chẳng còn bao xa, tôi đang cố gắng với hơn 100% sức lực để hoàn thành tác phẩm của mình. Ở đó tôi dồn tất cả tâm hồn, tình yêu và sự kính trọng với Thủ đô nghìn năm tuổi…”
Nhiều người biết đến Kim Quý là một nữ doanh nhân thành đạt, một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, người được mệnh danh là “người đàn bà tóc”, chị có thể dành cả ngày chỉ để nói chuyện về nghệ thuật làm tóc, về niềm đam mê đào tạo những cây kéo trẻ (Kim Quý là người đầu tiên mở trường dạy nghề theo giáo trình chính thống của làng tạo mẫu tóc trên thế giới). Và giờ đây Kim Quý đang dồn tâm huyết cho một niềm đam mê mới: sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật từ… tóc.
Tác phẩm đầu tiên và cũng là tác phẩm chị đã thai nghén từ hơn 3 năm qua - một chiếc áo dài được kết hoàn toàn từ tóc. Mới nghe qua có thể rất khó hình dung về công việc của chị nhưng khi được tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự độc đáo của sản phẩm có một không hai này. Về hình thức nó cũng giống như bao chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhưng thay vì được làm từ vải hay lụa, nó lại được người đàn bà ấy tạo nên từ một chất liệu mà từ trước tới nay chưa ai từng nghĩ tới.
Ý tưởng về chiếc áo dài độc đáo được ra đời từ cách đây hơn 3 năm, ấy là quãng thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008, khi thành phố phát động phong trào hướng tới lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. “Là công dân của thành phố tôi thấy mình cần phải có nghĩa vụ, trách nhiệm làm một điều gì đó để đóng góp cho sự kiện lớn này. Và tôi chọn theo cách của riêng mình, đó là làm sao đưa tóc của chị em phụ nữ để nối tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam hướng về 1000 năm Thăng - Hà Nôi cùng xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh…” - Kim Quý nhớ lại. Khi bắt tay vào làm chiếc áo dài “vốn liếng” của chị có được khi đó là tóc của tất cả các khách hàng mà chị đã tích lũy được trong gần 30 năm cầm kéo của mình.
Thế nhưng cái khó là làm sao là kết nối được số tóc này trở thành một mặt phẳng như những tấm vải để có thể liên kết với nhau giống như cách người ta dựng một chiếc áo. Phải mất tới hơn 3 tháng mày mò nghiên cứu và thử bằng nhiều cách chị mới tìm ra được phương thức hữu hiệu là vê các sợi tóc và móc chúng lại với nhau. Cứ như vậy, đều đặn đã 3 năm, ngoài giờ làm việc và lên lớp, thời gian rảnh dỗi chị đều dành hết cho tấm áo dài bằng tóc này.
Bên ngoài vạt áo phía trước là những sợi tóc được kết thành hình con rồng cách điệu chữ S tượng trưng cho đất nước Việt Nam hóa rồng thiêng bay lên trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Còn phía bên trong thân áo là hình ảnh bản đồ nước Việt Nam, chị cho biết vì chất liệu tóc không bao giờ mục nát do vậy khi đưa hình ảnh bản đồ đất nước vào đây chị muốn lưu giữ hình ảnh Việt Nam cho muôn đời sau. Đi cùng với áo là chiếc mũ cũng được chị làm từ tóc. Trên chiếc mũ đó nổi bật hình ảnh Tháp Rùa, biểu trưng của Thủ đô Hà Nôi được kết từ những sợi tóc bạc mà chị đã cất công đi xin từ những người cao tuổi.
Chị tạm gọi tên công trình của mình là chiếc áo dài làm từ tóc của chị em phụ nữ các dân tộc Việt Nam bởi theo chị, trong 30 năm qua chị đã làm tóc cho rất nhiều người là phụ nữ từ Bắc vào Nam, từ miền ngược đến miền xuôi và cả kiều bào ở nước ngoài. Một điểm đặc biệt mà chị tiết lộ là trong chất liệu làm nên chiếc áo dài này có cả tóc của những người nổi tiếng mà chị còn lưu giữ lại được như: Phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, nghệ sĩ Lê Mai, cố nghệ sĩ Lê Dung, Lê Vân, Lê Vi, nghệ sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ Hồng Nhung, hoa hậu Hà Kiều Anh, nghệ sĩ múa Đặng Hùng, Vương Linh… Chị cũng cho biết, sau khi hoàn thành tác phẩm áo dài bằng tóc này chị sẽ bắt tay vào làm tranh tóc với nhiều ý tưởng mới lạ.
Không phải là người sinh ra ở Hà Nội, nhưng Kim Quý luôn mang trong mình một tình yêu và tình cảm đặc biệt với nơi đây. Chị đang hoàn thiện tác phẩm của mình và hy vọng sẽ kịp đem ra trưng bày với người dân Thủ đô và cả nước trong dịp thành phố kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như là một sự tri ân với mảnh đất đã giúp chị có được những thành công như ngày hôm nay.
Việt Cường