Chia sẻ nỗi đau cùng đồng đội

ANTĐ - Chiều 1-8, Thiếu tướng Trần Long Xuyên – Phó giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các phòng chức năng và CAH Ứng Hòa đã tới thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Văn Hiên, nguyên Trưởng CAH Ứng Hòa.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, đồng chí Trần Long Xuyên đã tặng cháu Nguyễn Chí Hòa (SN 1981) một chiếc xe lăn là quà của CATP Hà Nội để giúp cháu thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt hàng ngày. Cháu Hòa là con trai đồng chí Nguyễn Văn Hiên, cháu là nạn nhân gián tiếp của chất độc da cam.

Được biết, trước khi chuyển nghành sang lực lượng công an vào năm 1977, đồng chí Nguyễn Văn Hiên đã có nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam - dioxin. Thứ chất độc quái ác kia đã ngấm vào cơ thể anh, và nó đã ảnh hưởng tới cháu Nguyễn Chí Hòa khiến cháu bị mắc chứng teo cơ, cứng khớp không thể tự đi lại.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961/10-8-2011), CBCS CATP Hà Nội sẽ có nhiều  hoạt động  và những món quà thiết thực để tri ân những hoàn cảnh đang chịu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, nhằm góp một phần nhỏ cùng cộng đồng xoa dịu nỗi đau này.