Chỉ mong gặp bác sĩ có tâm

ANTĐ - Đi lướt qua bảng thông tin về khung giá viện phí mới trước cửa khoa Khám bệnh- BV Bạch Mai, chị Phạm Thị Hiên dừng lại, lật vài tờ xem qua loa rồi lắc đầu, bước thẳng ra quầy mua thuốc…

- Chị vừa khám bệnh xong à?

- Vâng, tôi vừa khám xong. Tưởng BV công phải rẻ hơn chứ đằng này mới chỉ làm mỗi cái xét nghiệm máu đã hết hơn 900.000 đồng. Lát thêm mấy trăm nghìn tiền mua thuốc nữa, xót ruột quá.

- Có thể do họ làm xét nghiệm nhiều chỉ tiêu? Hơn nữa, giá viện phí cũng vừa tăng.

- Tôi cũng biết là viện phí mới tăng nhưng chẳng rõ cụ thể thế nào. Thấy bảng thông tin treo 2 cuốn sổ khung giá viện phí mới, tôi ghé vào lật thử vài trang nhưng đọc hoa cả mắt mà chẳng hiểu gì. Cả một tập dày đến gần chục trang, hàng mấy trăm loại dịch vụ, xét nghiệm, phẫu thuật, có in giá cụ thể đấy nhưng chẳng biết đâu mà đối chiếu với những xét nghiệm mà mình vừa làm. Chữ thì nhỏ, lại treo cao quá đầu.

- Thảo nào tôi cứ thắc mắc, ai cũng kêu giá viện phí tăng nhưng không mấy người đọc khung giá này?

- Tâm lý người bệnh mà, cho dù viện phí có tăng cao hay thấp cũng vẫn phải nộp đủ thôi. Hơn nữa đây là BV công, y bác sĩ bảo sao thì cứ “nhắm mắt” mà nộp chứ có phải phòng khám tư đâu để mặc cả hay so sánh. Đã phải đến BV, chỉ mong gặp bác sĩ có tâm, chất lượng điều trị tốt mà tiền viện phí minh bạch, chứ chẳng dám đòi hỏi gì hơn.