Cảnh giác gấp đôi
(ANTĐ) - Ốc chép miệng:
- Bác Nghêu ạ, ta vừa lo chống cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh, vừa đề phòng bệnh dịch hạch thể phổi nữa đấy.
- Ối giời, sao… lắm dịch bệnh thế?
- Vâng, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh lây lan. Những thứ thiên tai này con người luôn phải đối phó thôi.
Nghêu thắc mắc:
- Nhưng bệnh dịch hạch thể phổi lây từ đâu?
- Bên Trung Quốc.
- Chậc, A/H1N1 ở tận Mexico, Mỹ còn lan nhanh tới xứ ta, huống chi dịch hạch thể phổi sát biên giới.
Hến chen vào:
- Bởi thế nên cơ quan chức năng của ta cảnh báo phải kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, kiểm dịch y tế với người nhập cảnh từ Trung Quốc để đề phòng dịch hạch thể phổi xâm nhập.
- Nhưng nghe nói dịch hạch phát sinh từ chuột kia mà.
- Chuột lây sang người, rồi từ người sang người. Dịch hạch thể phổi nguy hiểm hơn dịch hạch thông thường nhiều.
Trùm Sò hắng giọng:
- Theo đánh giá thì dịch hạch thể phổi có tỉ lệ tử vong cao, lây nhanh. Nếu có chuột mang mầm bệnh xâm nhập cùng hàng hóa nhập khẩu thì càng lo.
- Nhưng triệu chứng của thứ dịch này như thế nào nhỉ?
- Sốt bất thường, nổi hạch trên cơ thể, viêm phổi.
Hến thở ra:
- Em lo quá, vấn để kiểm soát, kiểm dịch hàng hóa ở cửa khẩu cần phải tăng cường, không nên chủ quan.
- Đó là đường chính ngạch, còn đường… tiểu ngạch khó kiểm soát lắm.
Nghêu bức xúc:
- Vâng, rút kinh nghiệm cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh khi xâm nhập vào nước ta, thì với dịch hạch thể phổi từ Trung Quốc lại càng chủ động, phòng chống quyết liệt hơn. Nếu lơ là, chủ quan sẽ trở tay không kịp.
- Phân công chú ốc theo dõi thêm vấn đề này nhé - Trùm Sò quyết định.
Hến tán thành:
- Có gì chú phải báo cáo nhanh để kịp phòng chống cho công ty ta đấy.
Đào Cốc Lục Tiên