Càng bận rộn, càng cô đơn

(ANTĐ) - Những bước nhảy thể hiện đẳng cấp của một kiện tướng đã làm nên tên tuổi của Khánh Thi trong làng Dance Sport Việt Nam và thế giới. Và một lần nữa, những bước nhảy ấy sẽ làm mê hoặc người hâm mộ  trong những ca khúc đậm chất Latin khi nữ hoàng Dance Sport thử sức mình trong lĩnh vực âm nhạc. Phóng viên  Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng chị.

Nữ hoàng Dance sport Khánh Thi:

Càng bận rộn, càng cô đơn

(ANTĐ) - Những bước nhảy thể hiện đẳng cấp của một kiện tướng đã làm nên tên tuổi của Khánh Thi trong làng Dance Sport Việt Nam và thế giới. Và một lần nữa, những bước nhảy ấy sẽ làm mê hoặc người hâm mộ  trong những ca khúc đậm chất Latin khi nữ hoàng Dance Sport thử sức mình trong lĩnh vực âm nhạc. Phóng viên  Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng chị.

- PV: Đổi hướng sang lĩnh vực ca nhạc, dự định này đã được chị ấp ủ  từ lâu?

- Khánh Thi: Ca hát là niềm yêu thích của tôi, nhưng ý định trở thành một ca sỹ chỉ đến khi tôi ngưng… sự nghiệp thi đấu. Khi có nhiều thời gian hơn, tôi bắt đầu phát hiện ra mình có khiếu thẩm mỹ để trở thành nhà thiết kế thời trang, hoặc có khả năng diễn xuất trong lĩnh vực điện ảnh và cũng có năng khiếu ca hát trong lĩnh vực âm nhạc.

Nhưng chỉ khi được thể hiện giọng hát của mình trong chương trình “Thay lời muốn  nói” và một vài lần khác ở các kênh truyền hình, nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ đặc biệt là sự động viên của MC Quỳnh Hương và ca sỹ Đức Tuấn, tôi mới mạnh dạn đặt chân vào lĩnh vực đầy chông gai này.

- Chị đã đề ra kế hoạch nào để biến sự yêu thích âm nhạc của mình thành sự yêu thích của công chúng và thành một giọng hát chuyên nghiệp?

- Tôi hát đơn giản là vì tôi yêu thích. Nhưng để đem đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng thì tất nhiên không thể hát theo bản năng, bằng con tim mà còn cần tới kỹ thuật thanh nhạc. Tôi đã theo học ca sỹ Siu Black và ca sỹ Ngọc Tuyền. Tôi sẽ đầu tư cho âm nhạc cầu kỳ và chuyên nghiệp như những gì tôi đã thể hiện trong Dance Sport.

- Hình ảnh của một “Nữ hoàng Dance Sport” hát sẽ như thế nào, thưa chị?

- Sự thành công trong bộ môn Dance Sport đã mang lại cho tôi những lợi thế nhất định khi chuyển sang lĩnh vực ca hát. Vì  thế, khi hát, tôi rất chú trọng tới những ca khúc Latin có phần vũ đạo sôi động. Với kinh nghiệm đã được tôi luyện qua trường lớp, tôi tin rằng, những bước nhảy của tôi sẽ một lần nữa làm nên thành công. Và tất nhiên, những ca khúc này cũng đòi hỏi ca sỹ có chất giọng khỏe mới có thể thực hiện được. Vậy nên, tôi đang rất nỗ lực luyện giọng để lấy “hơi” nhiều hơn khi thể hiện.

Khánh Thi cùng bạn diễn mới Phan Hiển
Khánh Thi cùng bạn diễn mới Phan Hiển

- Cùng lúc theo đuổi nhiều ước mơ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: điện ảnh, thời trang, ca hát, kinh doanh, chị có thấy quá sức?

- Thời gian này, với tôi, luôn đầy ắp những kế hoạch. Sự thành công khi tài trợ trang phục cho chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” đã tạo động lực cho tôi tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực thời trang khi đảm nhiệm phần thiết kế trang phục cho các ca sỹ như Siu Black, Đoan Trang, Ngô Thanh Vân biểu diễn. Tôi đang tham gia vai cung nữ biết múa, Dạ Hương,  người tình của Lý Công Uẩn trong bộ phim “Khát vọng Thăng Long”. Thời gian giờ đây luôn thiếu với tôi. Và sự mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được làm những gì mình thích.

- Trở về nhà sau những chuỗi ngày mệt mỏi, chị có cảm thấy cô đơn khi vẫn một mình lẻ bóng?

- Tôi đã từng nghe ai đấy nói rằng: người phụ nữ hiện đại càng bận rộn bao nhiêu thì sự cô đơn càng lớn bấy nhiêu. Và điều đó đã đúng với tôi. Càng nhiều công việc thì thời gian tôi dành cho cuộc sống riêng và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình càng trở nên ít hơn. Và cảm giác cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Những lúc như thế, tôi luôn luôn ngồi một mình.

Khác hẳn với một Khánh Thi ồn ào và náo nhiệt trong công việc, Khánh Thi những lúc như vậy cũng yếu đuối và cô đơn nhiều lắm. Giam mình trong bốn bức tường, ngồi nghe nhạc, lướt net… tôi thấy lòng thật thanh thản và nhẹ nhàng. Sự tĩnh lặng mang lại cho tôi sức lực để bắt đầu một ngày mới với cường độ và áp lực mới. 

Phạm Thu Hương

(Thực hiện)