Sau khi bị chiến tranh tàn phá cả gia đình và giết chết vợ cùng 2 người con trai của mình, người bố, Hồ Văn Thanh, đã ôm đứa con trai nhỏ Hồ Văn Loan trốn chạy vào rừng sâu. Kể từ đó hai bố con đã sống trong rừng trong suốt 40 năm và không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Họ sống trong một túp lều được dựng bằng tay, với những công cụ rất thô sơ và nguyên thủy, được làm bằng tay và nhặt nhạnh trong trừng. Hai bố con ông Thành vẫn biết trồng trọ và hút thuốc. Những bữa ăn hàng ngày của họ hầu như chỉ có sắn, ngô và một số loại lá cây trong rừng.
Việc tìm thấy hai bố con "người rừng" mất tích từ thời kì chiến tranh đã làm chấn động dư luận và giới báo chí cả trong và ngoài nước.
Chùm ảnh tổng hợp về sự việc đặc biệt này
Họ sống trong một túp lều được dựng bằng tay, với những công cụ rất thô sơ và nguyên thủy, được làm bằng tay và nhặt nhạnh trong trừng. Hai bố con ông Thành vẫn biết trồng trọ và hút thuốc. Những bữa ăn hàng ngày của họ hầu như chỉ có sắn, ngô và một số loại lá cây trong rừng.
Việc tìm thấy hai bố con "người rừng" mất tích từ thời kì chiến tranh đã làm chấn động dư luận và giới báo chí cả trong và ngoài nước.
Chùm ảnh tổng hợp về sự việc đặc biệt này
Người con trai lúc mới được phát hiện
Ông bố phải được khiêng bằng võng vì sức khỏe quá yếu
Anh Loan sau khi được đưa về với cuộc sống hiện đại
Ông Thanh hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện
Nhà của 2 bố con "người rừng" nằm cheo leo trên ngọn cây
Búa...
...và dao được làm bằng vỏ bom
Chiếu ngủ
Ống bương đựng thóc
Lược nhôm
Thau chậu dùng để múc và hứng nước
Áo mưa
Trang phục chống chọi với cái rét mùa đông của 2 bố con