“Căn bệnh kinh niên” của các nàng dâu

ANTĐ - Dường như, nói xấu mẹ chồng từ lâu đã trở thành đề tài vô cùng phong phú đối với các cuộc gặp gỡ của các nàng dâu. Ở chợ, tại văn phòng công sở hay cả trên Facebook đề tài này vẫn là tâm điểm của mỗi cuộc "buôn dưa lê". 

Đó là những câu chuyện, những tình huống "độc đáo" mà các cô con dâu luôn cho rằng mình đúng và mẹ chồng ắt hẳn là khó tính, lạc hậu và vô lý.

Tụ họp nói xấu mẹ chồng trong quán cafe

Cứ mỗi lần gặp nhau uống café, "hội" buôn chuyện nhà chồng của chị Ngân (Đào Tấn) lại bắt đầu tụ họp để "tám". Thành viên của hội là các chị đã lập gia đình, người làm văn phòng, người buôn bán, người là giáo viên... chừng khoảng 7-8 nàng dâu thời hiện đại. Gặp nhau gọi đồ uống rồi câu trước câu sau là các chị lại xoay quanh chủ đề chính: nỗi uất ức ở nhà chồng. Lúc đầu là chuyện về ông chồng yêu quý ngày càng hư hỏng, ngày đêm nhậu nhẹt với bạn bè hay tự nhiên trở trời lại khó tính. Từ chuyện của chồng, các chị chuyển sang đề tài mẹ chồng. Như bắt đúng mạch, vô số những câu chuyện về mẹ chồng được kể rành rọt kèm theo lời bàn luận sôi nổi cả một góc quán.

Mở đầu đề tài, chị Ngân "kể lể" chuyện ấm ức của mình mà theo chị là bị oan 100%. Chị lấy chồng được hơn 3 năm, đến năm vừa rồi, chữa chạy mãi cuối cùng chị cũng có em bé. Thời gian chị chưa có bầu, bà sốt ruột giục mãi rồi cứ nói bóng nói gió "chắc hồi trẻ thế nào nên giờ mới không sinh được nữa". Rồi đến ngày chị sinh em bé, bà cũng thấy mình lố lời nên quan tâm tới chị hơn. Nhưng chỉ được đúng một tháng, chị lại bị bà suốt ngày cằn nhằn là làm mẹ mà vụng về, không biết nuôi con.

Chị tắm cho con, cho con bú hay bế ru con ngủ, bà lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh "giám sát" rồi chê chị làm không đúng, không tốt cho em bé. Chị ấm ức, cãi lại vì dù làm mẹ lần đầu nhưng chị cũng đã học hỏi kinh nghiệm chứ không phải "vụng" như mẹ chồng nói. Mẹ chồng thấy con dâu cãi mình thì quy cho con dâu tội "hỗn". Chồng đi làm về, chị vẫn đang trên phòng thì nghe mẹ chồng thêm bớt kể tội mình dưới nhà, không chịu để cho mẹ chồng "làm mưa làm gió" chị chạy xuống, cãi tay đôi với bà khiến chồng bực mình, tát cho chị cái như trời giáng vì dám "láo" với mẹ. Gần tuần nay, chị không thèm nói chuyện với ai trong nhà vì cho rằng mẹ chồng là người sai chứ không phải chị.

Ảnh minh họa.

Không biết thực hư câu chuyện của chị Ngân tới đâu, chị có "thêm bớt" hay không mà tất cả thành viên trong hội đều gật gù: "Đúng là mày bị ăn đòn oan vì bà mẹ chồng rồi, cứ chiến tranh lạnh tới khi nào chồng mày chịu xin lỗi mới thôi". Rồi câu chuyện khác lại đua nhau được "liệt kê" trong trạng thái vô cùng bức xúc. Nào là mẹ chồng không đồng ý đặt tên cháu giống như bố mẹ cháu đặt, không thích cho con dâu về nhà ngoại chơi, tính toán chi ly khi mua bánh kẹo cho con trẻ, mẹ chồng thấy con dâu mặc đẹp thì soi mói, bóng gió... Những câu chuyện sôi nổi ấy kéo dài vài tiếng đồng hồ là chuyện thường tình. Không hiểu khi xả stress bằng cách than phiền về mẹ chồng như vậy có giúp những nàng dâu ấy thoải mái hơn hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng, mối quan hệ mẹ chổng - nàng dâu của họ sẽ ngày càng tệ hơn bởi mâu thuẫn không được giải quyết mà chỉ phức tạp hơn.

Nói xấu mẹ chồng nơi công sở

Cứ nghĩ các nàng dâu "trí thức" sẽ khôn khéo trong cách ứng xử, được lòng mẹ chồng nhưng không ngờ, chính trong các văn phòng, công sở, các trường học, chuyện về “người mẹ của anh ấy” cũng rầm rộ không khác gì ngoài hàng, ngoài chợ.

Giờ ra chơi của một trường tiểu học quận Ba Đình. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, vừa bước chân xuống phòng hội đồng, để cặp sách trên bàn, chị Hoa (cô giáo dạy lớp hai) đã cất giọng đầy tức tối: "Thế có chết không chứ, ai đời bà mẹ chồng nhà quê của tôi lại nấu cháo cua đồng cho thằng con hơn một tuổi của tôi ăn. Mà cua bà làm sao tanh thế chứ. Tôi ngửi đã thấy khó chịu hỏi sao thằng con tôi nó ăn cho được. Bảo bà thì bà tự ái, đổ ngay đi. Nói thật, thấy bà đổ đi, tôi lại mừng vì thằng con được an toàn. Nhưng chỉ tức là bà lúc nào cũng bảo thủ, cho rằng mình đúng mà không biết tiếp thu. Rõ ràng là ở nhà quê ra thành phố mà cứ như là mình cái gì cũng biết".

Chị Hoa chưa dứt lời thì chị Bình (Thành Công) cũng tiếp luôn: "Chẳng khác gì bà nội của thằng Tèo cả. Mình vừa ra hiệu gội đầu, ở nhà bà ra chợ mua lươn về nấu cháo cho thằng cu. Thường ngày nấu cháo lươn không sao nhưng nó đang ậm ạch cái bụng suốt mấy hôm nay, thế mà bà lại đi nấu cháo lươn cho nó. Đã bảo bà là nên kiêng đồ tanh cho nó nhưng bà không nghe, lại lấy cái lý ngày xưa nấu mãi cho mấy đứa con mà có sao đâu. Chán lắm mà không "cải tạo" bà già ấy được".

Là người có thâm niên làm dâu ít nhất trong trường, nhưng chị Phượng (Liễu Giai) cũng lắc đầu ngao ngán: "Mẹ chồng em còn hơn cả thế nữa. Em giặt đồ bằng máy giặt thì bà kêu tốn điện, dùng nước xả cho quần áo thơm thì bà kêu sẽ làm dị ứng da, ung thư da. Mình bận làm giáo án trong phòng thì có khách đến chơi, bà bảo mọi việc trong nhà toàn đến tay bà, làm dâu của bà sướng hơn tiên. Hôm em ra mua thức ăn ngoài chợ, thấy bà bán rau nhỏ to khuyên nhủ: chúng mày còn trẻ phải đỡ đần việc nhà cửa, cơm nước cho bà chứ sao lại để bà làm hết mọi việc như thế. Con dâu mà thế là lười đấy. Em tức muốn chết bởi bà đặt điều nói em lười biếng ở cả chợ. Em chỉ muốn dọn ra ở riêng ngay tức khắc cho nhàn thân mà ông chồng em cứ không chịu, thế có điên không chứ?".

Ảnh minh họa.

Hóa ra, chồng Bình là con út trong nhà, trên có một anh trai và một chị gái. Khi Bình về làm dâu, ba tuyên bố sẽ ở chung với vợ chồng Bình vì "hai đứa nó còn ít tuổi, không biết sắp xếp việc nhà. Mẹ ở với chúng nó đỡ đần cơm nước, nhà cửa". Lúc đầu Bình thấy mẹ chồng tâm lý lo lắng cho hai vợ chồng trẻ thì mừng lắm nhưng dần dần thấy khó chịu vì sự khó tính của bà. Mâu thuẫn cứ tích tụ khiến Bình ấm ức và luôn chọn cơ quan là nơi "xả". Vì thế mà mỗi giờ ra chơi, các nàng dâu lại râm ran chuyện lạc hậu, cổ hủ của mẹ chồng.

Nói xấu mẹ chồng cả trên Facebook

Một ngày anh Tuấn (bộ đội đóng quân ở Sóc Sơn) rảnh rảnh tìm vào Facebook của vợ để xem thì bất ngờ thấy những dòng chia sẻ trạng thái của vợ đẩy lời lẽ than phiền về mẹ mình: "Sáng nay dậy thấy khó chịu thế, người đã mệt vì thằng cu con ọc ạch cả đêm, mở lồng bàn ra thấy toàn thức ăn tối qua để lại. Mình kén ăn, mấy lần ăn đồ để lại bị đau bụng nên đã bảo bà già là đồ ăn thừa thì bỏ đi nhưng bà lại tiếc. Mình khó chịu bảo bà thì dính ngay bài ca muôn thuở. Nào là phải tiết kiệm, người ta còn chẳng có mà ăn kia kìa, cứ hoang phí đi rồi sau này chẳng có gì mà ăn đâu. Điên thế chứ".

Lời “chia sẻ” của vợ anh nhận được rất nhiều những dòng comment đầy sự thông cảm, đồng cảm: "Các bà già nhà quê ấy mà" hay “Lần sau cứ để bà ấy ăn đồ thừa vì bụng dạ bà ấy tốt, còn mình thì nấu thức ăn mới mà ăn. Mặc kệ bà ấy nói sao thì nói”. Anh hụt hẫng bởi không nghĩ ở nhà giữa vợ và mẹ mình lại có mâu thuẫn âm thầm chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy. Công tác xa, tháng về thăm nhà một lần, anh đã rất tin tưởng ở sự ngoan hiền, chăm chỉ của vợ. Ai ngờ...

Facebook là trang mạng xã hội đang được giới trẻ ưa chuộng vì đó là nơi kết nối, liên lạc với bạn bè. Nhưng không ít những cô dâu trẻ tuổi đã dùng Facebook làm nơi "kể xấu" mẹ chồng, gia đình nhà chồng. Mỗi ngày một chuyện, Facebook đang dần trở thành nơi "tụ họp" của những nàng dâu thích nói xấu mẹ chồng. Nào là mẹ chồng soi mói nàng dâu, nào là mẹ chồng bênh con trai chằm chặp dù con trai đi uống rượu về khuya, nào là mẹ chồng tính toán việc nhà nội, nhà ngoại...

"Nói xấu mẹ chồng đã trở thành căn bệnh kinh niên của các nàng dâu" - lời nhận xét ấy quả không sai chút nào. Chỉ có điều, các nàng dâu có biết, khi nói xấu mẹ chồng chính là khi cô con dâu ấy kể với thiên hạ sự không khéo léo, không hiểu biết của mình dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình?